Cuộc sống ở miền Đông Ukraine sau 10 ngày ngừng bắn

TPO - Ngày 5/9/2014, đại diện chính quyền Kiev và “Cộng hòa nhân dân” tự xưng Donetsk và Lugansk đạt thỏa thuận ngừng bắn trên toàn bộ vùng Donbass của Ukraine. Bất chấp những xung đột lẻ tẻ vẫn diễn ra sau ngày 5/9, trong 10 ngày qua, người dân miền Đông Ukraine thực sự thấm thía giá trị của nền hòa bình, không bom đạn.

Hậu quả của cuộc xung đột vẫn vẹn nguyên.

Người dân miền Đông Ukraine thu dọn hậu quả của cuộc chiến mà không phải do mình gây nên.

Những cái nhìn suy tư...

... và những giây phút thư giãn hiếm hoi của những binh sĩ hai bên chiến tuyến

Đình chiến không đồng nghĩa với sự kết thúc cuộc xung đột. 

Người dân miền Đông Ukraine hối hả trở lại cuộc sống thường nhật...

... tuy rằng nếp sống có nhiều xáo trộn.

Giây phút hiếm hoi thư giãn trên biển...

Tận hưởng cuộc sống không xung đột.

Hàng viện trợ nhân đạo từ Nga đến Lugansk hôm 13/9

Xây dựng lại mái nhà bị tàn phá trong cuộc xung đột.

Ánh mắt trẻ thơ vẫn hằn lên sự lo sợ.

Khi nào những mảnh giáp của binh sĩ hai chiến tuyến mới được cởi bỏ?

Khi mà tương lai hòa bình cho miền Đông Ukraine vẫn mù mịt...

... xung đột vẫn xảy ra...

... binh sĩ hai bên vẫn lăm lăm vũ khí trong tay...

Khi nào hòa bình mới thực sự đến với người dân miền Đông Ukraine?

Câu hỏi chưa có câu trả lời, khi mà súng đạn đã bắt đầu vang lên, với mức độ ngày càng lớn, đúng vào ngày thứ 10 đình chiến.

Theo Theo Lenta