Cúc họa mi đầu mùa dịu dàng xuống phố hút khách mua

TPO - Trên đường phố Thủ đô mấy ngày gần đây bắt đầu xuất hiện những chiếc xe chở đầy cúc họa mi nhỏ xíu, đẹp tinh khôi mà giản dị.

Vào những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11, trên các tuyến phố của Hà Nội như Thụy Khuê, Thanh Niên, Phan Đình Phùng, Xã Đàn... không khó để bắt gặp những gánh xe chở đầy hoa cúc họa mi.

Cúc họa mi là loài hoa đặc trưng của Hà Nội vào đầu đông. Loài hoa này được trồng và chăm sóc cả năm nhưng lại chỉ nở mỗi năm một vụ, mỗi vụ chỉ kéo dài khoảng 3 tuần.

Ở Hà Nội, cúc họa mi được thấy chủ yếu trên các gánh hoa, xe đạp hàng rong - là loài hoa ưa thích của nhiều người.

Theo tiểu thương, hoa được lấy từ chợ hoa Quảng An, trung bình bán được từ 100 đến 120 bó mỗi ngày.

Giá cúc họa mi đầu mùa cao hơn so với mọi năm, dao động từ 100.000-150.000 đồng/1 bó lớn, 50.000 đồng/ 1 bó nhỏ.

Chính vì sự ưa chuộng của người dân Thủ đô nên loài hoa này đã mang đến nguồn thu chính cho tiểu thương vào dịp này.

Những cánh hoa mảnh mai trắng muốt tỏa quanh nhụy vàng của loài hoa này tuy giản dị nhưng có sức cuốn hút kỳ lạ với người yêu hoa.

Không sắc màu rực rỡ nên khi những bông cúc bừng nở lại như khiến thành phố vốn sôi động trở nên dịu nhẹ hơn.

Cúc họa mi trở thành món quà đầy yêu thương để dành tặng cho nhau.

Nhiều bạn trẻ đã tận dụng cơ hội này để ghi lại khoảnh khắc đẹp với cúc họa mi ngày đầu đông.