Cú hích từ “công chúa nhạc pop”?

TP - Hồi ký của Britney Spears mang tên “The Woman in Me” đã bán được 1,1 triệu bản ở thị trường Mỹ sau hơn một tuần phát hành. Thành tích này chỉ đứng sau cuốn hồi kí Spare của hoàng tử Harry. Với “The Wonman in Me” Britney đã bỏ túi 15 triệu USD.

Một nhà văn Việt Nam đặt câu hỏi: “Liệu cuốn sách của Britney Spears có tạo cú hích cho thể loại tự truyện, hồi kí ở ta? Nhất là với những người nổi tiếng?”. Thực tế. tự truyện, hồi kí ở ta những năm qua vẫn là thể loại được nhiều ngôi sao chọn lựa để mở cánh cửa đời mình. Nhưng chưa thấy một cuốn sách nào trở thành hiện tượng xuất bản. “Sao” Việt cũng không chờ đợi hồi ký hay tự truyện sẽ mang lại cho họ nguồn thu dồi dào như “công chúa nhạc pop”.

Có lẽ người duy nhất trông chờ nguồn thu từ hồi ký là Thương Tín. Tài tử một thời cũng chỉ dám mong đợi nhỏ nhoi, rằng hồi ký sẽ giúp ông có chút tiền để nuôi sống bản thân và gia đình. Một “sao” khác cũng viết tự truyện khi hào quang đã qua là diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ múa Lê Vân.

Cuốn sách của Lê Vân giúp chị được trải lòng nhưng chưa chắc đã nhẹ lòng. Bởi “Lê Vân- Yêu và Sống” có những tình tiết chạm vào người thân của chị, gây tranh cãi trong dư luận. Sau cuốn tự truyện, Lê Vân lại khép mình. Một mỹ nhân thời xa vắng đã xa quê hương nhiều năm cũng tung tự truyện, là ca sĩ Ái Vân nhưng tự truyện của chị cũng chỉ rộ lên một khoảng thời gian ngắn và rơi vào quên lãng

Lâu nay, đời tư của “sao” Việt nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả Việt. Bằng chứng tin tức về họ luôn được xem nhiều, đọc nhiều. Tại sao hồi ký, tự truyện của họ không thành sách bán chạy nhất trong tháng, trong năm? Một độc giả đã đọc cả “Thương Tín - Một đời giông bão”, “Lê Vân - Yêu và Sống”, “Để gió cuốn đi”- tự truyện Ái Vân, cho rằng: “Khán giả ở ta thích tò mò, thích hóng nhưng không ham đọc. Dù ưa ném đá nhưng lại lười đọc đến nơi đến chốn để ném cho chuẩn”.

Anh lấy ví dụ từ cuốn “Để gió cuốn đi” của Ái Vân: “Nếu chỉ đọc trích đoạn trên báo mạng thì thấy tiêu cực. Nhưng đọc cả cuốn lại thấy Ái Vân đáng thương, một thân phận đàn bà”. Một nhà văn cũng tán đồng ý kiến trên. Theo bà, một bộ phận khán giả ta thích “soi” hồi ký để “ném đá” hơn là đọc để đồng cảm, chia sẻ với nhân vật. Chính điều này khiến thời gian trở lại đây người nổi tiếng cũng đắn đo, cân nhắc nhiều hơn khi quyết định để ngỏ đời mình. Có ca sĩ nổi tiếng từng định ra mắt tự truyện cả chục năm nay bây giờ dự án vẫn nằm im.