Con đường hành dân

TPO - Trời nắng thì bụi bay mù mịt, nhưng chỉ cần một cơn mưa nhỏ là mặt đường lại trở nên lầy lội như ruộng cày. Những hình ảnh dưới đây được chụp trên đoạn chạy qua Huyện Hoài Đức, Hà Tây ngày 19/6/2007.

Vừa đi đường vừa bịt mũi

Đây là con đường thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 32 đoạn từ Nhổn (Hà Nội) đến Sơn Tây dài 27 Km với tổng mức đầu tư hơn 360 tỷ đồng, được khởi công xây dựng từ tháng 8 năm 2005. Theo kế hoạch ban đầu, công trình sẽ được hoàn thành trong năm 2006.

Tuy nhiên, trên thực tế đến nay (6/2007) việc thi công vẫn đang trong tình trạng dang dở. Việc thi công kéo dàI gây ảnh hưởng rất lớn đến trật tự, an toàn giao thông.

Mũ, khẩu trang bày bán cũng bị phủ đầy bụi

Áo mưa để bán được sơn thêm một lớp bụi

Bụi bay mù mịt

Đón xe ở đâu ?
Trời nắng mà bùn lầy vẫn tấn công nhà dân

Mặt đường hay ruộng cày

Mặc dù có cửa kính nhưng chủ hàng cà phê này vẫn phải dùng khăn ướt để lau ghế vì quá bụi