'Con đường đau khổ' ở thành phố Cà Mau

TPO - Nhiều đoạn trên tuyến đường Mậu Thân (thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) chi chít "ổ gà, ổ voi", gây bức xúc cho người dân.

Đường Mậu Thân (Vành Đai 2) dài hơn 3 km, đi qua địa bàn phường 9 và phường Tân Xuyên (thành phố Cà Mau).

Sau mỗi trận mưa lớn, nước đọng lại ở các “ổ gà, ổ voi” khiến các phương tiện giao thông đi lại rất vất vả, thậm chí xảy ra nhiều vụ tai nạn.

Thời gian qua, cơ quan chức năng địa phương đã tiến hành sửa chữa nhưng theo kiểu "chắp vá". Sau mỗi trận mưa, tình trạng hư hỏng lại tái diễn, thậm chí nặng nề hơn.

Đây là tuyến đường lưu thông nối liền giữa Trung tâm huyện U Minh; đường Hành lang ven biển phía Nam (đường Xuyên Á) và Khu công nghiệp Khí – Điện – Đạm với trung tâm thành phố Cà Mau... nên có rất đông phương tiện tải trọng lớn đi qua.

Nhiều đoạn hư hỏng nặng, các phương tiện giao thông dù rất cố gắng cũng không thể tránh hết được ổ gà, ổ voi.

"Dân ở đây khổ lắm. Nắng thì hít bụi, mưa thì có đoạn lún sâu xuất hiện ổ gà, ổ voi. Người đi đường thường bị té ngã, gây nhiều trở ngại”, anh Lê Hoàng Giang (ngụ phường 9, thành phố Cà Mau) chia sẻ.

Nhiều "ổ gà, ổ voi" xuất hiện chi chít trên mặt đường. Người dân mong muốn tuyến đường được sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.