Khoa (Đình Tú) phàn nàn vì mình không bằng sĩ diện của Uyên (Phương Oanh). Cân bạn thân còn bồi vào, đã thế còn bị cái Đào-em gái Uyên-lừa mất 20 triệu, vì trước đó Đào hứa sẽ cùng Khoa tới giải thích với Uyên. Cân hài hước: “Theo tao mày chỉ nên tập trung vào thất tình thôi, còn 20 triệu là tiền ngu. Ở đời chỉ nên đau khổ cho một thứ thôi, đừng có tham”.
Ông Bá (Quang Tèo) vốn không ưa gì Khoa, lại nghe người làng nói đến tai tin đồn Uyên và nhà nghỉ cùng Khoa. Ông Bá về nhà thắt dây thừng và đưa cổ vào, Uyên ở dưới khóc lóc van xin, hứa từ nay trở đi sẽ nghe lời bố. Được thể ông Bá bảo Uyên nên lấy Cường, chỉ có vậy ông mới thấy đỡ nhục.