'Choáng' với tài năng hát tiếng Anh của bạn trẻ

Giọng hát hay, phát âm chuẩn cộng với khả năng trình diễn rất tự tin, giới trẻ Hà thành thể hiện tài năng hát tiếng Anh cực đỉnh của mình trong đêm Gala Blow up.
Nhóm Skylark với video clip tự sáng tác và màn trình diễn thành công trên sân khấu đã giành ngôi vô địch .

Là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch, Skylark đã có một tiết mục mở màn bùng nổ sân khấu. Bản cover ca khúc Too close của Alex Clare theo phong cách beatbox và acoustic thổi một cơn gió mới vào ca khúc, khiến giám khảo Dương Trần Nghĩa phải thốt lên rằng : “Các bạn quá tuyệt vời. Sự kết hợp giữa các bạn quá ăn ý và quả thực đã chinh phục tôi hoàn toàn”.

Giám khảo Greig Webster (đến từ trung tâm Anh ngữ GLN) cũng nhận xét: “Khi xem clip của các bạn, tôi đã phải bật đi bật lại đến 15 lần. Và không ngờ, khi các bạn trình diễn trên sân khấu còn làm tôi ấn tượng hơn thế...”.

Nhóm The little Monster band tuy là đội chơi nhỏ tuổi nhất nhưng các bé tỏ ra không kém cạnh so với anh chị. Bài thi được thể hiện một cách xuất sắc và đem lại tiếng nhiều tiếng cười cho khán phòng.

Giám khảo Dương Trần Nghĩa nhận xét: “Tuy là đội chơi nhẹ ký nhất theo nghĩa đen, nhưng các anh chị trong các đội khác có lẽ sẽ phải dè chừng đấy”.

Nối tiếp là nhóm của thí sinh Đỗ Trung Hiếu. Đỗ Trung Hiếu đã mang đến một bài tình ca ngọt ngào “If you are not the one” của Daniel Bedingfield làm không khí trong khán phòng lắng lại.

Đây là ca khúc khá khó với nhiều đoạn hát giọng gió nhưng Đỗ Trung Hiếu đã xử lý khá tốt. Giám khảo Dương Trần Nghĩa đã thốt lên rằng: “Tôi hoàn toàn bị hút hồn bởi tiếng đàn ghita của các bạn”.

Đến với Blow Up 2012, các thí sinh không chỉ phô diễn tài năng âm nhạc mà còn thể hiện họ còn rất giỏi ở nhiều lĩnh vực khác. Với thế mạnh làm music video nhưng hơi “khiêm tốn” một chút về khả năng ca hát, Magic Crea2 mang đến tiết mục tài năng “Tâng bóng – Yoyo nghệ thuật”.

Tiết mục nhận được sự cổ vũ rất lớn từ phía khán giả. Giám khảo Dương Trần Nghĩa đã thừa nhận vui rằng: “Tôi quả thực không thể giỏi bằng các bạn”.

Nhóm Skylark với Too Close khiến BGK sửng sốt.

Nhóm Ohmahshock and Gum nối tiếp chương trình với ca khúc nổi tiếng “Safe and sound” của Taylor Swift. Dù chỉ mới học cấp 3 nhưng các cô gái đến từ trường Lương Thế Vinh đã trình diễn xuất sắc ca khúc này với giọng bè khá chuẩn.

Giám khảo Greig Webster ngợi khen rằng “Các bạn đã có một sự lựa chọn thông minh. Bài hát này rất phù hợp với chất giọng của các bạn, cùng tiếng đàn ghita đã mang lại cảm xúc sâu lắng cho ca khúc. Trang phục của các bạn hôm nay cũng rất phù hợp với ca khúc. Xin chúc mừng”.

Blow Up Gala tiếp tục với sự xuất hiện của thí sinh Vũ Thị Thái An. Mặc dù là thí sinh duy nhất dự thi một mình, nhưng Thái An đã thể hiện bản lĩnh sân khấu tuyệt vời. Cùng vẻ ngoài lộng lẫy như một ca sĩ thực thụ, Thái An đã hoàn toàn chinh phục được khán giả trong cuộc thi mà cô bạn chia sẻ là “Lần thi hát cuối cùng trong đời sinh viên”.

Không khí trong nhà văn hóa một lần nữa lại dịu lại cùng với sự thể hiện ca khúc “Hero” của Hoàng Thúy Hằng. Với sự kết hợp giữa ghita và cajon, Thúy Hằng đã mang đến sự lãng mạn nhất cho ca khúc Hero.

Cô bạn chia sẻ: “Em đến với ghita được hơn một năm rồi. Hero là ca khúc đầu tiên em tập, và em rất muốn trình diễn nó trên sân khấu”.

Giám khảo Greig Webster cho rằng “Bạn rất dễ thương. Ca khúc của bạn thực sự tuyệt vời. Sự kết hợp giữa ghita và cajon rất hài hòa. Tôi rất thích ca khúc của các bạn”.

The little Monster band - nhóm giành giải Triển vọng của cuộc thi.

Với sự đầu tư hùng hậu về mặt âm thanh, CLB Nghệ thuật ĐHNN-ĐHQG Hà Nội đã mê hoặc khán giả với màn biểu diễn kết hợp 2 ca khúc hit Titanium và Diamonds.

BU-18 tiết lộ rằng họ mới chỉ tập bài hát được 2 ngày nhưng những gì mà các bạn ấy trình diễn trên sân khấu quả thực rất tuyệt vời.

Giám khảo Dương Trần Nghĩa nhận xét rằng “Nghĩa thấy được sự đoàn kết và thống nhất của mọi người. Dù có chút trục trặc nhỏ về âm thanh nhưng điều đó cũng không quan trọng và cũng không hề làm các bạn nao núng. Các bạn bè rất chắc, và đặc biệt tôi rất thích giọng hát của 2 bạn nữ chính”.

Nhóm Moonlight mang đến tiết mục nhảy Flash Mob Candy’s man và hát đồng ca The Edge of Glory. Thành thực thú nhận rằng “Nhóm của em hát không được hay lắm, nhưng sẽ cố gắng hết sức mình để đốt cháy sân khấu”.

Quả thực, tiết mục của các cô gái đến từ đại học Ngoại Thương đã làm cả khán phòng sục sôi. Thầy Greig Webster nhận xét rằng: “Thật không dễ dàng là nhóm thi đấu cuối cùng. Có thể các bạn hát còn chưa tốt, nhưng tinh thần các bạn mang đến cho cuộc thi vô cùng đáng quý.”

Kết thúc phần trình diễn của các đội chơi, khán giả một lần nữa lại được hòa mình trong không gian âm nhạc với các tiết mục đến từ khách mời. Khó có một lời nào có thể diễn tả độ nóng của khán phòng sau phần thể hiện tuyệt vời của nhóm beat box BBC, hay sự ngọt ngào qua phần thể hiện ca khúc Payphone của hot vloger Toàn shinoda kết hợp cùng cô Teresa đến từ GLN và BU20 Đỗ Trung Hiếu.

Và đặc biệt, phần trình diễn Move like jagger của ca sĩ Dương Trần Nghĩa, cùng tiết mục đặc biệt As long as you love me kết hợp cùng Toàn shinoda và nhóm BBC đã khuấy động cả sân khấu, mang lại nhiều cảm xúc cho người nghe.

Blow Up là cuộc thi do Trung tâm Anh ngữ GLN tổ chức nhằm tìm kiếm những tài năng thực hiện các video âm nhạc và hát tiếng Anh.

Cuộc thi chính là thông điệp mà trung tâm Anh ngữ GLN muốn gửi tới các bạn: Hãy sống với những ước mơ, đam mê, hoài bão của mình, hãy thổi bùng lên ngọn lửa sống theo cách mà bạn đã chọn.

Với tổng giải thưởng lên tới hơn 100.000.000 VND, cuộc thi đã thu hút hơn 100 thí sinh với 28 đội chơi đến từ các trường Tiểu học, THPT và Đại học.

Theo Viết