Chợ Viềng một thoáng đìu hiu

TPO – Khác với cảnh người dân chen chân tấp nập mua bán, lễ chùa của năm trước, năm nay, chợ Viềng Nam Giang (Nam Trực, Nam Định) thưa thớt, đìu hiu.

Nhốn nháo Chợ Viềng

Chợ Viềng – chợ Âm phủ diễn ra mua bán tấp nập từ lúc nửa đêm mồng 7 và kéo dài đến hết ngày 8 Âm lịch. Tại đây bày bán tất cả những thứ đồ từ nông cụ cho đến nồi xoong, bát đĩa, cây cảnh… Những người đến đây với hy vọng mua một món đồ để cầu may.

Nhưng do thời tiết mưa rét nên sáng nay 30-1 (mồng 8 Âm lịch), chợ Viềng Nam Giang, Nam Trực vắng vẻ hơn. Theo ghi nhận, gần 8 giờ con đường dẫn vào các khu trưng bày vẫn khá vắng người. Không ít các chủ hàng vẫn còn phủ ni lông che hàng lẫn tranh thủ chợp mắt lấy lại sức sau một đêm trắng.

Một chủ hàng bát đĩa than thở, lượng người kéo về Viềng năm nay cũng ít hơn so với năm trước. Năm trước tầm giờ người mua bán, lễ cầu vào chùa đã tắc hết đường rồi. Đến 9 rưỡi, 10 giờ cứ vẳng vẻ thế này chắc cũng dọn hàng sớm về cho khỏe.

Bảy giờ sáng nhưng khu vực diễn ra mua bán còn rất thoáng đãng.
Nhiều hàng còn chưa mở cửa.
Các chủ hàng tranh thủ nói chuyện với nhau.
Làm cầm chừng .
Thậm chí còn chưa tháo gỡ bạt che hàng.
Tranh thủ chợp mắt.
Chùa chưa đến mức quá tải lượng người vào chiêm bái.
Khu vực bày bán sách, tranh cũng không khỏi đìu hiu.
Khách ghé thăm là hai cậu bé. Tranh thủ đọc truyện "chùa".
Các ngách trong chợ cũng chưa đông người.
Vắng hoe.
Theo Viết