Chen chân ở bến thuyền vãn cảnh Tràng An

TPO - Ngày cuối tuần, cả nghìn người chen chân tại khu vực mua vé, bến thuyền để một lần được vãn cảnh đẹp Tràng An (Ninh Bình).

Ngay từ sáng sớm, phía ngoài bãi xe chật kín xe ô tô con, xe khác... Từ khu vực cổng vào đến điểm mua vé thuyền cả nghìn người chen nhau xếp hàng để mua vé vãn cảnh Tràng An. 

Cây cầu dẫn vào khu vực bến thuyền có rất đông người xếp hàng.

Phía bến thuyền luôn tấp nạp người lên kẻ xuống.

Du khách đi thuyền trên dòng sông bao quanh là dãy núi đá vôi sừng sững, bên dưới là làn nước mát lạnh với màu xanh của loài rong.

Những chiếc thuyền len lỏi vào trong hang động đi xuyên qua dãy núi, nơi đây cũng được mệnh danh là “Vịnh Hạ Long trên cạn”.

Du lịch Tràng An thú vị bởi hành trình tham quan bằng thuyền (chèo tay) qua 12 hang động (chừng 5 km).

Những hang động như hang Địa Linh, hang Tối, hang Sáng, hang Nấu Rượu,... sẽ là điểm đến hấp dẫn thu hút du khách. Phía  bên trong hang là những nhũ đá vôi óng ánh.

Ngày 25/6/2014, tại phiên họp lần thứ 38 của Ủy ban Di sản thế giới tổ chức tại Qatar, Quần thể danh thắng Tràng An đã được UNESCO ghi danh vào danh mục Di sản thế giới, trở thành Di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á được UNESCO công nhận.

Cách Tràng An không xa, khu du lịch văn hóa chùa Bái Đính nằm ở xã Gia Sinh, cách thành phố Ninh Bình 15 km.