Cháu không may bị mắc bệnh tim. Ngày 20/6/2006 vì bệnh khá trầm trọng nên bác sĩ phải chuyển cháu đến Bệnh viện tim TPHCM. Các bác sĩ cho biết, cháu bị hở van tim.
Nỗi đau buồn của chị Nguyệt chưa nguôi khi chị cũng vừa trải qua một cơn bệnh nặng, đồ dùng trong nhà lần lượt đội nón ra đi, nợ nần chồng chất. Chị vay ngân hàng vài triệu đồng để chăn nuôi, nhưng 10 năm nay vẫn chưa trả hết được.
Nay cháu Huy lại mắc bệnh hiểm nghèo và chi phí cho căn bệnh khá cao khiến chị hoàn toàn bế tắc.
Gia đình chị Nguyệt mong nhận được những tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm, các cơ quan, hội từ thiện và bạn đọc xa gần để giúp cháu Huy chữa bệnh.