Jonathan Pitre từ khi sinh ra đã mắc căn bệnh EB hiếm gặp, toàn bộ cơ thể bao phủ bởi rất nhiều vết thương kì lạ, làn da mỏng manh chỉ cần chạm vào cũng làm cậu bé cảm thấy đau đớn.
Bà Tina, mẹ cậu bé cho biết không một ngày nào mà cậu bé không hét trong đau đớn mỗi khi bà tắm và băng bó chân tay giúp cậu. “Tôi hi vọng mỗi ngày đều nhìn thấy thằng bé thức dậy với nụ cười.”
“Những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn nếu bạn có trái tim ấm áp, khi bạn sẵn sàng và cởi mở để đón nhận cuộc sống cho dù có bao khó khăn vất vả”.
Tuy nhiên, dù sống trong đau đớn với căn bệnh quái ác nhưng cậu bé vẫn cố gắng sống tốt với đam mê và niềm yêu thích thể thao.
Jonathan được các chuyên gia vô cùng ấn tượng với về sự thành thục cũng như kiến thức của cậu bé.
Jonathan trở thành bình luận viên thể thao được các chuyên gia ấn tượng về tài năng và kiến thức.
Cậu bé cảm thấy đau đớn ngay cả khi nằm ngủ nhưng vẫn cố gắng sống thật tốt từng giây từng phút.
Theo Theo Đời Sống & Pháp Luật