Cần Thơ: Dưa, hoa đại hạ giá vẫn ế ẩm

TPO - Chiều Ba Mươi Tết, đường phố Cần Thơ khá thông thoáng trở lại khi hàng hoá dọn dẹp bớt, trừ dưa hấu và hoa vẫn rất nhiều và người bán phờ phạc nói “khổ lắm rồi”.

Ở Trung tâm Thương mại Cái Khế (Ninh Kiều, Cần Thơ), cô Nguyễn Ngọc Thiện đang lúi húi với đống dưa hấu cao như núi. Cô cho biết, nhập vô 27 tấn, mới bán được nửa, giá nhập 4.200 đồng/kg, nay bán 5.000 đồng/kg. Cha cô Thiện ngồi trong nói vọng ra: “Dưa dội chợ quá, lỗ nặng rồi, khổ lắm rồi”. Khuôn mặt hai cha con cô phờ phạc trong nắng.


Khuôn mặt những người đưa dưa từ Long An xuống bán trên vỉa hè đường Cách Mạng Tháng 8 còn phờ phạc hơn. Đưa xuống hơn 30 tấn, nay vẫn còn nhiều dù đã hạ giá 4.000 đồng/kg, “lỗ nặng, không còn tết nhứt gì nữa”, chàng trai đứng bên đống dưa mệt mỏi nói. 

Ở đường 30/4, dưa không còn bán ký mà bán trái. Một chàng trai ngồi thừ bên tấm bảng viết nghệch ngoạc “dưa 2 trái 50 N” (2 trái 50.000 đồng), không buồn ngửng lên cho biết: “Một trái khoảng chục ký”.

Chợ hoa bên sông Cái Khế, các loại hoa còn nhiều. Bà Năm Thuận đưa quất và mai từ Bến Tre lên và vẫn ngồi giữa cơ man quất và mai, thở dài: “Bây giờ bán xô chỉ mong lỗ ít”. Trong lúc, dưới sông Cái Khế, ghe trọng tải lớn của Bến Tre vẫn đầy mai, quất, cúc và một số loại hoa khác. Vài người ở Cần Thơ đưa mai đến chợ đang lục tục chở về và họ chán nản nói “đưa đến lại đưa về”.

Hoa cành tươi cho cúng kiếng, hôm qua đắt khách, hôm nay ai còn lại cũng phờ phạc than “khổ lắm rồi”. Chủ quầy hoa tạm bên đường Nguyễn Trãi trưng bảng “đại hạ giá”, hoa cúc không bán bó nữa mà bán xô 120.000/kg, nói “mong gỡ vốn”.

PV Tiền Phong gặp lại ông Võ Văn Vũ bán hoa cành tươi trên vỉa hè đường 30/4, hôm qua đắt khách và nay ông đã bán hết. Chuẩn bị ra về, thấy người bán dưa bên cạnh ế ẩm, ông mua một trái, cười với phóng viên: “Nhà tôi có dưa rồi nhưng mua ủng hộ bạn hàng mấy ngày cùng ăn ngủ vỉa hè”.

Cha con cô Thiện với đống dưa cao như núi
Dưa Long An bán 4.000 đồng/kg, dưới giá thành
  Dưa bán xô theo trái 
Bà Năm Thuận giữa quầy đầy quất và mai 
Ghe chở hoa từ Bến Tre lên vẫn đầy trên sông Cái Khế
Một chủ hoa mai ở Cần Thơ “đem đến lại đem về”
Hoa cành tươi đại hạ giá bên đường Nguyễn Trãi
Ông Võ Văn Vũ (trái) bán hết hoa mua dưa ủng hộ bạn

Post by Báo Tiền Phong.