Bị truy sát nhầm, 9X tử vong tại quán internet

TPO - Tưởng anh Lực là bạn của người đánh mình trước đó, Quân và Kỉnh đuổi theo chém liên tiếp khiến nạn nhân tử vong.
3 đối tượng Tuấn, Quân, Kỉnh (từ trái qua)

Ngày 5/11, Nguyễn Hồng Quân (SN 1997), Mai Văn Tuấn (SN 2003-học lớp 11), Trịnh Văn Kỉnh (SN 2000) đều trú thôn 1, xã Nam Yang, huyện Đắk Đoa, Gia Lai - 3 nghi can liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại quán Internet Uyển Anh (thôn 6, xã An Phú, TP Pleiku, Gia Lai) đã đến Công an tỉnh Gia Lai đầu thú. 

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn từ trước, tối 31/10, Quân hẹn nhóm thanh niên tại địa bàn TP Pleiku tới cổng Khu du lịch Đồng Xanh (xã An Phú, TP Pleiku) để “nói chuyện”. Quân rủ theo Tuấn, Kỉnh đi trên 1 xe máy, cầm theo dao và kiếm tới "điểm hẹn" nhưng không gặp đối thủ.

Địa điểm xảy ra vụ án mang

Lúc này, Quân nhớ từng bị một người tên Vinh ở xã An Phú (TP Pleiku) đánh nên rủ 2 "chiến hữu" trên cùng đến quán Internet Uyển Anh (xã An Phú) tìm người để trả thù.

Tại đây, do tưởng anh Phạm Công Lực (SN 1998, làng Tò Quả, xã Chư Á, TP Pleiku) là bạn của Vinh, Quân lao vào chém nạn nhân rồi cùng Kỉnh truy sát, đâm chém tới khi nạn nhân gục xuống mới chịu rời đi.  

Anh Lực được đưa đi cấp cứu tại bệnh viên Đa khoa tỉnh Gia Lai nhưng đã tử vong vào sáng 2/11.