Bị bắn 100 viên đạn hoa cải vì... can đánh nhau

TP -Thấy có lộn xộn ông Hạnh chạy sang can ngăn nhưng không ngờ lại trúng 100 viên đạn hoa cải vào lưng và vai phải đi cấp cứu. Đối tượng gây án đầu thú sau một tuần lẩn trốn.
Lưng ông Hạnh chi chít vết thương đang rỉ máu. Ảnh: Bee.net.vn

Thượng tá Trần Sỹ Phàng - Phó trưởng Công an TP Vinh chiều 12-5 cho biết, Nguyễn Thế Lương (trú tại phường Cửa Nam) thủ phạm bắn 100 viên đạn hoa cải vào ông Trần Hữu Hạnh (50 tuổi - trú ở phường Đông Vĩnh, TP Vinh) đã đầu thú sau một tuần lẩn trốn.

Tối 6-5, Lương đến nhà ông Tân tại phường Cửa Nam giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Ông Tân lấy dao đâm về phía Lương, Lương giật được con dao, chém 2 nhát vào bắp chân đối thủ. Sau đó, người nhà ông Tân kéo đến nhà Lương yêu cầu làm rõ sự việc.

Lương cầm súng tự chế trèo sang nhà bên cạnh, xả súng vào đám đông đang tụ tập trước nhà mình, khiến ông Trần Hữu Hạnh (một trong những người đứng ra can ngăn vụ lộn xộn) bị trúng 100 viên đạn vào lưng và vai, phải đi cấp cứu.

Theo Báo giấy