Bên trong những khu chung cư cũ có giá đất 'đắt đỏ' bậc nhất Hà Nội

TPO - Những khu tập thể, chung cư cũ trong bài nằm ở vị trí đắc địa của quận trung tâm, có giá nhà đất vào hàng đắt đỏ bậc nhất Hà Nội với mức từ 1 - 1,6 tỷ đồng/m2. Tuy nhiên, do các công trình này đã xuống cấp, trong khi các cư dân trong khu tập thể vẫn phải dùng nhà vệ sinh, nhà tắm chung.

Thống kê mới nhất của Sở Xây dựng Hà Nội cho thấy, trên địa bàn TP đang có 1.579 chung cư cũ, trong đó tình trạng cơi nới thêm tầng, "chuồng cọp" hay lấn chiếm không gian chung diễn ra phổ biến, khiến bộ mặt đô thị ngày càng nhếch nhác. (Ảnh: Lộc Liên)

Cách hồ Hoàn Kiếm chưa đầy 200m, khu Tập thể số 11 Vọng Đức (phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm) hay còn gọi là tập thể Điện cơ cũ được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng. (Ảnh: Lộc Liên)

Video: Cận cảnh cuộc sống trong các khu tập thể cũ ở quận trung tâm Hà Nội. (Nguồn: Lộc Liên)

Bên trong khu tập thể, đường ống dẫn nước, dây điện chằng chịt, không gian luôn ẩm thấp và thiếu sáng. (Ảnh: Lộc Liên)

Tập thể số 11 Vọng Đức có 4 tầng, mỗi tầng gồm 10 căn hộ rộng từ 6 - 12m2. Cả dãy chỉ có một nhà vệ sinh chung nên các gia đình phải tự vá víu, cơi nới thêm bếp ăn, nhà tắm. (Ảnh: Lộc Liên)

Nếu không được giới thiệu trước, ít ai biết rằng khu nhà này nằm ở vị trí đắc địa của quận trung tâm, có giá nhà đất vào hàng đắt đỏ bậc nhất thủ đô, với mức 1 - 1,6 tỷ đồng/m2, tùy vị trí. (Ảnh: Lộc Liên)

Các cư dân trong khu tập thể vẫn phải dùng nhà vệ sinh, nhà tắm chung. Tuy nhiên, do các công trình này đã xuống cấp nên đường ống thải thường xuyên bị tắc, bốc mùi khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe cư dân. (Ảnh: Lộc Liên)

Do khu nhà quá xuống cấp và chật chội nên cư dân Tập thể số 11 Vọng Đức hay đùa với nhau: “Nhất chợ, nhì ga, thứ ba Vọng Đức” để ví cuộc sống ở đây dù có nhà nhưng chẳng khác gì người sống vất vưởng ở ngoài chợ. (Ảnh: Lộc Liên)

Cũng nằm trên địa bàn phường Hàng Bài, khu Tập thể số 8 Trần Quốc Toản xây dựng từ những năm 1960 đến nay cũng xuống cấp khá nghiêm trọng. (Ảnh: Lộc Liên)

Những mảng tường sơn bong tróc và loang lổ, vôi vữa rơi lả tả, các đường ống nước chằng chịt là khung cảnh đặc trưng ở tập thể số 8 Trần Quốc Toản. (Ảnh: Lộc Liên)

Nhiều căn hộ ở Tập thể số 8 Trần Quốc Toản cơi nới thêm tầng hay “chuồng cọp” để tăng diện tích sử dụng, gây áp lực lên hạ tầng công trình và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Thực tế, hồi cuối tháng 10/2015, một vụ cháy lớn đã thiêu rụi 3 căn hộ liền nhau trên tầng 4 của khu tập thể này. (Ảnh: Lộc Liên)

Do diện tích chật hẹp nên một số hộ dân ở tầng 1 đã cơi nới bếp ra phía đường đi. (Ảnh: Lộc Liên)

Cách khu tập thể Trần Quốc Toản không xa, tập thể Thành ủy tại số 23 Bà Triệu, phường Hàng Bài từ lâu bị phản ánh về việc không gian chung bị chiếm dụng làm kho để đồ đạc, đồ dùng sinh hoạt. (Ảnh: Lộc Liên)

Các ô thoáng bị đồ đạc bịt kín nên các dãy hành lang luôn trong tình trạng luộm thuộm, thiếu sáng và bức bí. (Ảnh: Lộc Liên)

Hệ thống dây điện trong khu tập thể chằng chịt như ma trận, không đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ. (Ảnh: Lộc Liên)

Hình ảnh chiếm dụng không gian chung ở Tập thể Thành ủy ở số 23 Bà Triệu. (Ảnh: Lộc Liên)