Trước đó, ông Duy bị bắt vào cuối tháng 12/2015 khi vừa đáp chuyến bay từ Trung Quốc về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM). Khám xét nơi ở của ông ở quận 1, công an thu giữ hàng chục phong bì chứa gần 1 tỷ đồng.
Theo thông tin ban đầu, ông Duy được giao nhiệm vụ kiểm soát hàng hóa, chống buôn lậu qua biên giới, nhưng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm khó, buộc các doanh nghiệp có hàng hóa cần thông quan phải “chung chi” mới cho qua. Tùy tính chất từng lô hàng mà doanh nghiệp “chung chi” 2-15 triệu đồng.
Theo thông tin phóng viên có được, trước năm 1990, ông Duy từng làm việc tại Cục Hải quan tỉnh An Giang và bị kỷ luật, sau đó làm ở Cục Hải quan TPHCM hơn 20 năm nay.