Trung Quốc

Vẻ đẹp bị lãng quên của thị trấn hàng nghìn năm tuổi ở Tứ Xuyên

TPO - Tứ Xuyên nổi tiếng là nơi giàu tài nguyên du lịch, với phong cảnh thiên nhiên kỳ thú và những thị trấn cổ kính có bề dày lịch sử hàng nghìn năm.

Ngoài một số thị trấn cổ là điểm du lịch quan trọng của Tứ Xuyên, còn một số thị trấn có tuổi đời hàng nghìn năm đã dần bị lãng quên, thậm chí rất ít người biết đến sự tồn tại của chúng, như cổ trấn Luoquan nằm ở thành phố Neijiang, Tứ Xuyên.

Luoquan là một trong những thị trấn cổ với bề dày lịch sử hơn 1.700 năm. Khi đến trấn cổ Luoquan, khung cảnh mà mọi người quan tâm là kiến trúc về quần thể “chín cung điện, một ngôi chùa và tám miếu thờ”.

Khác với những địa danh khác, “chín cung điện, một ngôi chùa và tám miếu thờ” ở đây nối tiếp nhau và tạo nên hình dạng của một con rồng. Nhìn bao quát khung cảnh từ trên xuống dưới, cổ trấn Luoquan giống như một con rồng khổng lồ, vì vậy nó còn được gọi với một cái tên khác là “Luoquan Long”.

Toàn bộ thị trấn được xây dựng theo thế “nhìn sông tựa núi”. Đa số các khu nhà ở đây được đưa vào danh sách bảo tồn bởi những thảm rêu phong trên các mái nhà, bậc thềm, những con đường đá phiến hay những con ngõ quanh co đều mang dấu ấn thời gian của hàng ngàn năm lịch sử.

Thị trấn cổ Luoquan được lập ra từ thời nhà Tần nhưng đến cuối triều đại nhà Thanh nó mới thực sự phát triển mạnh mẽ. Với kết cấu giao thông đường thủy và bộ, thuận lợi cho việc giao thương buôn bán đã đem lại một cuộc sống trù phú cho hơn 4000 người dân ở đây.

Khi đến cổ trấn Luoquan ở Neijiang nó đem lại cho người ta cảm giác về sự bình dị và nguyên sơ nơi đây. Vì chưa được tái thiết quy mô lớn nên các công trình kiến trúc tại Luoquan vẫn giữ được diện mạo ban đầu của phố cổ.

Theo Toutiao