Tim Burton - Không bao giờ chán trẻ thơ và… Johnny Depp

TP - Đạo diễn Mỹ trình làng siêu phẩm Alice ở xứ sở thần tiên phiên bản 3D, thu về hơn 750 triệu USD doanh thu sau một tháng ra mắt. Ông tự sự về bản thân và những nhân vật chính của phim.
Tim Burton và Mia Wasikowska tại trường quay. Ảnh: Express


Tại sao ông phải chờ quá lâu để chuyển thể “Alice ở xứ sở thần tiên”?

Tôi không nghĩ tới việc chuyển thể vì không biết phải viết lại kịch bản thế nào. Có đến hơn 20 phiên bản, trong đó có phim hoạt hình của hãng Disney. Không phiên bản nào làm tôi hài lòng. Chỉ công nghệ 3D mới có thể chuyển tải hết thế giới nhiều màu sắc đó. Và bây giờ tôi có thể chuyển dịch ý nghĩ của Carroll lên phim.

Có khi nào ông chán thế giới trẻ thơ?

Không. Rất nhiều trẻ em thực tế là người lớn đấy chứ. Ngay như tôi, khi còn nhỏ luôn bị coi là người già. Càng già tôi lại càng thấy mình trẻ lại. Tại một cuộc trưng bày của Matisse (họa sĩ Pháp), tôi nhận ra cuối đời ông tìm được sự giản dị ông có khi khởi đầu. Người ta nói thời gian và bất hạnh trong cuộc sống khiến mất đi nhiệt huyết tuổi trẻ. Thực tế người ta không đánh mất, mà chỉ để nó lụi tắt.

Một chút nhận xét về cuộc cách mạng trong “Avatar”?

Điều làm tôi thấy tẻ nhạt là người ta luôn hỏi tôi tại sao không dùng các camera quay Avatar để làm Alice ở xứ sở thần tiên. Câu trả lời rất đơn giản: Vì tôi không thực hiện Avatar. Alice ở xứ sở thần tiên như trò chơi xếp hình, mỗi thiết bị quay phim được dùng cho các cảnh quay cụ thể. Không có kỹ thuật 3D nào tốt hơn loại khác. Cần phải chọn loại hợp với phim mình nhất, xem ưu thế nào cần nhất cho chuyện phim.

Ông cũng không chán Johnny Depp sao?

Hiển nhiên là không. Chúng tôi thường xuyên làm việc với nhau, nhưng luôn có cảm giác là lần đầu. Vì chúng tôi trở thành bạn rất thân nhưng không bao giờ chiều nhau.

Còn nữa, sao ông luôn mặc màu đen?

Nên nhớ tôi có một chiếc sơ mi màu xanh. Nhà thiết kế tạo cho tôi năm mẫu giống nhau. Chọn một màu duy nhất để mặc là cách tiết kiệm 30 phút mỗi sáng.

Thật ngạc nhiên. Bởi ông là đạo diễn của những phim nhiều màu sắc- giống như cửa hàng đồ chơi rộng lớn.

Chắc chắn điều đó có được từ kinh nghiệm làm phim hoạt hình. Nhưng với phim 3D, tôi chỉ sử dụng màu sắc với một ý thức tốt. Tôi bị thuyết phục bởi Ed Wood khi ông làm phim đen trắng. Tôi cũng thích cách đạo diễn Ý Mario Bava đan xen phim đen trắng và phim màu.

Ông thấy thế nào khi được coi là thiên tài?

Tôi không đồng tình điều này đâu nhé. Ở thời tôi làm phim đầu tay, vài người nói rằng đó là phim sáng tạo nhất năm, trong khi một số khác nhận thấy là phim tệ nhất. Đơn giản vì mọi người không cùng quan điểm.

Alice ở xứ sở thần tiên có kinh phí 200 triệu USD. Vai Alice do nữ diễn viên Úc Mia Wasikowska thủ diễn, được quay theo phương pháp thông thường, sau đó chuyển sang 3D ở giai đoạn hậu kỳ. Bộ phim chủ yếu được đánh giá cao ở phần hình ảnh, kỹ xảo. Mạch phim được cho là không qua nổi cái bóng của câu chuyện do Lewis Carroll sáng tác.

Hương Liên
(Theo Express)