Theo bước du mục của bộ tộc sinh sống với tuần lộc

TPO - Suốt 3.000 năm nay, tộc người Tsataan ở Mông Cổ vẫn luôn giữ thói quen sinh sống cùng bầy tuần lộc. Bản thân tên “Tsataan” cũng mang ý nghĩa “Người nuôi tuần lộc”.
Đối với người Tsataan, tuần lộc không chỉ là một loài vật nuôi gắn liền với cuộc sống của họ, mà còn mang ý nghĩa như một biểu tượng văn hóa.

Theo bước chân du mục của người Tsataan, bộ ảnh do nhiếp ảnh gia Hamid Sardar-Afkhami thực hiện, ghi lại cuộc sống giang hồ khoáng đạt của bộ tộc chăn thả tuần lộc này, đặc tả vẻ đẹp con người và thiên nhiên hoang vu nhưng hấp dẫn của mảnh đất Mông Cổ.

Người Tsataan sống du mục trong khu rừng tuyết ở phía Bắc Mông Cổ, nơi nhiệt độ có thể xuống tới -53 độ C. Tuy nhiên, điều kiện tự nhiên này cũng tạo thuận lợi cho người Tsataan trong việc nuôi dưỡng tuần lộc.

Những năm gần đây, số lượng tuần lộc được người Tsataan nuôi dưỡng đang ít dần. Hiện chỉ còn khoảng 2.000 con.

Liên Hiệp Quốc cùng nhiều tổ chức có liên quan đã bắt đầu quan tâm đến cuộc sống của người Tsataan, đồng thời lên kế hoạch để bảo tồn giá trị văn hóa cùng đời sống truyền thống của tộc người này.

Batulga, một người Tsataan cho biết: “Không còn tuần lộc, chúng tôi không còn là người Tsataan đúng nghĩa. Hiện tại, chúng tôi đang cố gắng duy trì sự tồn tại của loài vật này cùng như sự tồn tại của chính chúng tôi. Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng nhất định chúng tôi sẽ thành công. Chúng tôi hy vọng sẽ luôn duy trì được văn hóa và cách sống của mình.”

Văn hóa du mục của tộc Tsataan đã tồn tại hàng nghìn năm nay. Những người yêu thích tìm hiểu về cuộc sống của những cư dân vùng núi tuyết đều hy vọng sẽ luôn nhìn thấy hình ảnh của họ cùng đàn tuần lộc quen thuộc.