Sợ cá phóng sinh bị bắt lại, người dân thuê ghe ra giữa sông Sài Gòn 'tiễn ông Táo'

TPO - Sáng 25/1 (23 tháng Chạp âm lịch), rất đông người dân đã mang cá đến sông, kênh rạch tại TPHCM để phóng sinh tiễn ông Táo theo phong tục dân gian.

Người dân TPHCM thả cá tiễn ông Táo ngày 23 tháng Chạp. Video: Hoàng Trang

Ghi nhận tại khu vực bờ sông Sài Gòn (đoạn dưới cầu Bình Lợi, quận Bình Thạnh, TPHCM) từ sáng sớm đã nhiều người dân mang cá đi phóng sinh.

Tại chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh) từ 8h sáng đã có nhiều người mang cá đến khấn cúng trước khi mang ra sông phóng sinh.

Ngoài thả cá, nhiều người còn phóng sinh rùa.

Trong khi đó, nhiều người dân đã thuê ghe để đi ra giữa sông Sài Gòn thả cá vì lo sợ sau khi phóng sinh, cá được thả sẽ bị chích điện bắt như mọi năm.

Anh Nguyễn Phúc Thủy (ngụ quận Tân Bình, TP.HCM), cho biết: "Hôm nay chúng tôi mua khoảng 20kg cá trê và chọn phóng sinh ở khúc sông tĩnh lặng sẽ giúp cá dễ bơi mà không bị sóng vỗ".
Một con cá chép lớn được phóng sinh xuống sông.
Chị Thúy Diễm, ngụ quận Gò Vấp, cho hay: "Không phải chỉ có ngày ông Táo tôi mới phóng sinh mà cũng làm việc này vào ngày rằm, ngày mồng một mỗi tháng. Năm nay, tôi cũng mong ước dịch bệnh sớm chấm dứt, mọi người đón một năm mới an lành".

Nhiều người đã ý thức giữ vệ sinh môi trường, không có tình trạng thả cá, thả luôn túi nylong xuống sông.

Theo ghi nhận trong buổi sáng 25/1, “đội quân chích cá” không hoạt động rầm rộ như năm trước, hoạt động thả cá được diễn ra thuận lợi.