Đà Nẵng mấy ngày nay phố xá đâu đâu cũng thấy bóng dáng những bạn trẻ, chở theo những chiếc vali to cồng kềnh trên hành trình về lại giảng đường để học trực tiếp. Trong đó có nhiều tân sinh viên lần đầu tiên xa gia đình đặt chân đến thành phố mới để bắt đầu hành trình mới.
Khởi đầu cuộc đời sinh viên bằng những ngày tháng dài học trực tuyến, Lại Mỹ Quỳnh - sinh viên năm nhất Khoa Ngữ Văn, trường Đại học Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) luôn mong muốn được đến trường học tập trực tiếp. Ngay sau khi đọc được thông báo từ nhà trường, Quỳnh đã rất vui và di chuyển đến Đà Nẵng vào ngày mồng 8 Tết.
“Lần đầu tiên được bước vào trường đại học nên em rất háo hức để được gặp thầy cô, bạn bè. Vì thế em đã ra Đà Nẵng từ sớm để sắm sửa đồ dùng, phục vụ cho việc học tập, sinh hoạt trong thời gian đến”, Quỳnh chia sẻ.
Nguyễn Đặc Nhiệm - sinh viên năm nhất khoa Toán, trường Đại học Sư phạm bày tỏ: “Vì đặc thù của ngành học nên khoảng thời gian học tập online em gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức. Vì thế, em luôn mong sẽ được học trên lớp để tập trung và dễ dàng tiếp thu bài giảng của giảng viên. Ngoài ra, em còn được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với bạn bè trong lớp”.
Nhiệm còn chia sẻ thêm, trước khi được học tập trực tiếp tại trường, Nhiệm đã có cơ hội làm quen, giao lưu cùng với các anh chị, bạn bè trong Câu lạc bộ thiện nguyện Hand In Hand. Cho nên, điều Nhiệm mong muốn nhất bây giờ chính là được hội ngộ cùng những người bạn mới.
Với Thái Thị Cẩm Nhi – sinh viên năm 4 khoa Hóa, trường Đại học Bách khoa (ĐH Đà Nẵng), việc học tập trực tiếp tại trường trong bối cảnh “bình thường hóa” là cần thiết. Nhi cho rằng: “Bản chất ngành học của mình thiên về thực hành, tìm những cái mới, nên việc đi học trực tiếp tại trường không chỉ giúp thuận tiện hơn trong việc học mà còn giúp sinh viên va chạm qua những buổi thực hành tại phòng thí nghiệm”.
Trả phòng trọ về quê để học trực tuyến, giờ quay lại Cẩm Nhi gặp khó trong việc tìm nơi ở mới khi giai đoạn đến trường đã cận kề. Nhi cho biết đã tìm quanh những khu trọ gần trường để tiện cho việc đi lại nhưng hầu như đều đã hết phòng bởi có nhiều bạn sinh viên đặt cọc tiền trước.
Với những sinh viên ở kí túc xá, các bạn khẩn trương làm thủ tục nhận phòng. Trương Thị Bích Trâm, tân sinh viên ngành CNTT trường Đại học Sư phạm kĩ thuật (ĐH Đà Nẵng) cho biết: Kí túc xá của trường yêu cầu sinh viên đến nhận phòng phải tuân thủ thông điệp 5K để phòng ngừa dịch bệnh một cách an toàn.
Theo Thạc sĩ Huỳnh Bọng, Phó trưởng Phòng công tác sinh viên trường Đại học Sư phạm (ĐH Đà Nẵng): “Kí túc xá tạo mọi điều kiện để đón tiếp các em chuyển vào ở. Đặc biệt là khóa tuyển sinh 21 tạo mọi điều kiện cho các em vui vẻ và thực hiện đầy đủ thông điệp 5K. Chúng tôi hi vọng kí túc xá sẽ là điểm để các em tập trung, sinh hoạt và thuận tiện cho việc học tập tại trường”.
BQL kí túc xá đã hỗ trợ sinh viên đăng ký phòng bằng hình thức trực tuyến nhằm hạn chế tiếp xúc cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể để sinh viên có chỗ ở.
Trước đó, ngày 10/2, tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị), Đại học Đà Nẵng đã tổ chức đón đoàn gồm 69 lưu học sinh Lào trở lại trường học tập trực tiếp.