Quà “độc” của lính trường bắn

TP - Đến trường bắn của Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đồng Nai), chúng tôi bất ngờ với những mô hình máy bay, xe tăng, trái tim...được các chiến sĩ trẻ ở đây chế từ vỏ đạn trông rất độc đáo, hấp dẫn.

> Lính tăng thi bắn súng

Chiến sĩ Nguyễn Duy Hùng cho biết: “Tất cả mô hình đều do chúng em tự sáng chế và làm ra. Tận dụng thời gian rảnh, em nghĩ ra cách làm máy bay, xe tăng, trái tim và nhiều mô hình khác bằng vỏ đạn. Thoạt đầu chỉ làm trái tim gửi về quê tặng người yêu, sau đó làm xe tăng và máy bay...”.

Các chiến sĩ trẻ cho biết, mô hình từ vỏ đạn không chỉ tự cung tự cấp mà còn được xem là quà tặng quý hiếm khi bán ra ngoài. Mỗi mô hình xe tăng được trả giá 200.000-250.000 đồng, hình 2 quả tim giá 150.000 đồng, máy bay: 300.000 đồng... Người mua chủ yếu là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và chiến sĩ ở các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đến trường bắn để luyện tập bắn đạn thật.

Chiến sĩ “chuyên báo bia trúng đạn” Nguyễn Hiền Sang cho biết: “Từ đầu năm đến giờ nhóm em làm được hơn 200 mô hình. Tiền bán được sử dụng vào mua nhu yếu phẩm, tiết kiệm, phục vụ học tập, sinh hoạt hằng ngày. Sau khi các đơn vị bắn xong, chúng em đi gom vỏ đạn, rồi người thiết kế mô hình, người sơn, người dính keo. Mỗi sản phẩm chúng em làm mất khoảng 2 tiếng”.

Việc làm những mô hình bằng vỏ đạn của nhóm chiến sĩ ở trường bắn thuộc Trường Sĩ quan Lục quân 2 được cấp trên khen ngợi vì vừa giúp thu dọn trường bắn sạch sẽ, góp phần xây dựng môi trường xanh, an toàn lại gây quỹ cải thiện đời sống.

Theo Báo giấy