Phụ huynh hồi hộp chờ đón sĩ tử

TPO - Ngày 9/7, các thí sinh thi đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) đợt 2 năm nay bắt đầu vượt vũ môn. Bên ngoài trường thi, những phụ huynh không khỏi hồi hộp, lo lắng cho con em trong phòng thi.
Những ánh mắt đổ dồn về phía cổng trường của phụ huynh khi hết giờ thi

Cùng với các thí sinh, phụ huynh cũng có mặt tại bên ngoài khu vực điểm thi từ khá sớm. Dù có những môn thi có thời gian kéo dài 180 phút, nhưng nhiều phụ huynh vẫn kiên trì đợi.

Cô Vũ Thị Sáng (Hải Hậu, Nam Định) có con thi vào trường ĐH Công nghiệp Hà Nội cho biết: “Ngồi chờ thế này, tôi cũng thấy rất hồi hộp và cầu mong cho con làm được bài. Trước khi vào thi, tôi động viên tự tin làm bài, làm câu nào chắc câu ấy”.

Bên ngoài khu vực trường ĐH Ngoại thương, nhiều phụ huynh cũng tập trung chờ con trước cổng trường. Càng tới giờ cuối, không khí càng trở nên hồi hộp khi nhiều phụ huynh tiến sát cồng trường để đón con em và hỏi han đề thi và tình hình làm bài.

Để đảm bảo an toàn giao thông, phân luồng phương tiện tránh ùn tắc, những tình nguyện viên đã lập hàng rào mềm bằng dây thừng và những cái bắt tay nối dài. Các phụ huynh và thí sinh có lối đi riêng trên vỉa hè.

Một số hình ảnh phụ huynh bên ngoài khu vực thi:

Phụ huynh đọc báo chờ con em thi tại trường ĐH Công nghiệp Hà Nội.

Tại trường ĐH Ngoại thương, các phụ huynh tiến sát hàng rào đợi thí sinh.

Những ánh mắt hồi hộp, trông ngóng.

Nhiều phụ huynh đứng chen cùng hàng rào được các tình nguyện viên lập tạo lối đi cho thí sinh.

Nhiều thí sinh cảm thấy thoải mái sau khi làm được bài thi.

Các tình nguyện viên đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc tại khu vực trước cổng trường ĐH Ngoại thương.