'Phố Tây' Tạ Hiện tấp nập tới khuya trong dịp nghỉ lễ 30/4

TPO - Sau một thời gian dài ế ẩm, vắng khách với nỗi lo dịch COVID-19, không khí ăn chơi rộn ràng đã quay trở lại khu vực phố Tạ Hiện. Đặc biệt trong những ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lượng khách đến đây tấp nập đến khuya.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ 19h, các hàng quán ăn uống ở khu vực Tạ Hiện đã tấp nập, đến khoảng 20h, nhiều hàng quán không còn chỗ ngồi.

Dù một bộ phận người dân đã đi du lịch hoặc về quê nhưng không khí ở khu vực này vẫn cực kỳ náo nhiệt.

Nhiều người đứng "chôn chân" tại ngã ba Tạ Hiện.

Con phố này mới được mở cửa trở lại vào tháng trước sau thời gian dài đóng cửa để chống dịch COVID-19.

Người dân thoải mái ngồi ăn nhậu tràn ra lòng đường, hình ảnh quen thuộc trước kia tại khu vực này.

Khoảng 21h là khi các quán bar, club tại các khu vực trên bắt đầu lên nhạc mạnh, dòng người qua lại càng lúc càng đông hơn.

Du khách đến đây hầu hết tỏ ra thoải mái, nhiều người không cần khẩu trang trong khi ăn uống.

Một lượng lớn khách tây xuất hiện tại khu vực Tạ Hiện.

Hầu hết các quán đều đông đúc, không còn chỗ để ngồi cả trong lẫn ngoài.

Không còn tình cảnh bàn không ghế trống như thời gian trước.

Đến khuya muộn, lượng người ở khu vực Tạ Hiện còn tấp nập, chưa có dấu hiệu giảm bớt.

Trước cửa một quán bar trên phố Tạ Hiện.

Không kém Tạ Hiện, các con phố cổ như Lương Ngọc Quyến, Mã Mây, Đào Duy Từ ... đều sôi động đến tận khuya.

Quán bia trên phố Mã Mây tấp nập, bàn ghế được đặt tràn xuống lòng đường.

Không khí sôi động đến khuya tại các con phố cổ, phố đi bộ hồ Gươm