Chanchal Lahiri, 40 tuổi, được cần cẩu hạ xuống một nhánh của sông Hằng tại thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, dưới sự chứng kiến của người thân, giới truyền thông và cảnh sát hôm 16/6. Ông nhốt mình trong một chiếc lồng, trói tay, chân bằng xích và dây thừng.
Tuy nhiên, Lahiri đến nay vẫn chưa nổi lên khỏi mặt nước, khiến giới chức phải khẩn trương tiến hành một cuộc tìm kiếm với sự trợ giúp từ cơ quan quản lý thảm họa.
"Chúng tôi đã cố gắng xác định vị trí của anh ấy nhưng dường như anh ấy đã bị dòng nước cuốn đi. Các thợ lặn đã lặn xuống sâu nhưng không tìm ra. Chúng tôi đã tạm dừng cuộc tìm kiếm do trời tối", một cảnh sát nói hôm nay và cho biết hoạt động cứu hộ tiếp diễn vào sáng nay.
Cũng theo các nguồn tin cảnh sát, Lahiri đã được giới chức cấp phép thực hiện màn ảo thuật nhưng không có biện pháp bảo hộ thích hợp.
Khi thực hiện màn biểu diễn tương tự năm 2013, Lahiri đã bị các khán giả tấn công vì phát hiện "pháp sư" này thoát ra khỏi lồng qua một chiếc cửa được bố trí sẵn. Sau 6 giây, Lahiri nổi lên mặt nước và bị đám đông la ó, xô đẩy, lôi tóc giả và tuyên bố họ đã nhìn thấy ông thoát ra ngoài dễ dàng như thế nào.
Theo Theo VnExpress