Ốc đảo kỳ bí đẹp mê hồn giữa lòng sa mạc

Những tấm ảnh tuyệt đẹp ghi lại hình ảnh kỳ bí của một thị trấn ốc đảo xinh xắn nằm ngay trong lòng cát, nơi sa mạc được đánh giá là khô cằn vào bậc nhất trái đất thuộc đất nước Peru.  

Nơi đây là nhà của 96 cư dân, cũng có đầy đủ các cửa hàng cần thiết, những hàng cọ mướt mắt, các khách sạn và hồ nước, bất chấp việc nó nằm sâu trong dải đất cằn cỗi - sa mạc Atacama của đất nước Peru.

Nằm ngay trong tâm của một trong những nơi khí hậu khô nhất trái đất, các hậu duệ của người Inca vẫn kiếm sống tốt nhờ phát triển công nghiệp du lịch.

  Du khách từ nơi xa lặn lội đến đây để leo lên những đỉnh cát cao ấn tượng rồi trượt xuống hay thuê thuyền cát và xe đi trên cát. Thị trấn thiên đường có tên Huacachina.

Các hồ ở đây đều hình thành tự nhiên. Truyền thuyết cho rằng hồ nước được hình thành từ tích một nàng tiên xuống tắm. Người ta tin rằng tắm nước nơi đây sẽ có một cơ thể khỏe mạnh.

Thị trấn được công nhận là di sản quốc gia Peru, cách thành phố Ica ở phía Nam 4km.

Theo Theo Báo Dân Trí