Nước Mỹ lặng đi tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng ở Las Vegas

TPO - Cả nước Mỹ đang chìm trong bầu không khí tang thương, cùng hướng về Las Vegas để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng và cầu phúc cho những người bị thương sau vụ xả súng kinh hoàng.

Tối 1/10, nước Mỹ chứng kiến vụ tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử khi Stephen Paddock (64 tuổi) xả súng vào đám đông tham dự lễ hội âm nhạc trong khu resort và casino Mandalay Bay ở Las Vegas, Nevada, khiến 59 người chết và hơn 500 người khác bị thương.

Hiện tại, nguy hiểm đã qua, nhưng sự tang thương vẫn còn bao trùm Las Vegas và cả nước Mỹ.

Mọi người thắp nến, đặt hoa, viết những dòng an ủi và đến nhà thờ để cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số.

Những người khác tôn giáo nắm chặt tay cùng hướng về các nạn nhân trong vụ xả súng Las Vegas.

Người phụ nữ thả hoa xuống khu tưởng niệm tự lập trên đường Las Vegas Strip, nơi xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng.

Buổi cầu nguyện liên tôn giáo ở Las Vegas nhận được sự tham dự của rất nhiều người khác biệt về tín ngưỡng, nhưng đều muốn cầu nguyện cho những đồng bào bất hạnh.

Hoa và nến được đặt ở khu vực gần hiện trường vụ thảm sát.

Mọi người ghi những dòng an ủi, chia buồn lên tấm bảng lớn với mong muốn phần nào xoa dịu đau thương.

Những hình vẽ ý nghĩa được treo ở khu vực công cộng.

Bé trai ôm mặt xúc động khi cùng mẹ tham dự một buổi tưởng niệm các nạn nhân trong lễ hội âm nhạc Route 91.

 Ai ai cũng trầm mặc vì những mất mát quá lớn.

Thị Trưởng Las Vegas Carolyn Goodman (trái) lắng nghe nữ nghị sĩ Dina Titus phát biểu trong một buổi cầu nguyện ở phía trước Tòa Thị chính Las Vegas. 

Vợ chồng Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng vợ chồng Phó Tổng thống Mike Pence và toàn thể nhân viên Nhà Trắng dành phút mặc niệm cho các nạn nhân.

Theo Theo Reuters