Nữ sinh 15 tuổi bị lừa bán với giá... 22 triệu

Từ một cuộc gọi… nhỡ, một cô bé học sinh 15 tuổi, đã nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của những kẻ buôn người vượt biên sang Trung Quốc rồi bị bán với giá… 22 triệu đồng.

> Nữ sinh 15 tuổi bị lừa bán

 

Đối tượng Nguyễn Khắc Dương tại CQĐT.

Đầu năm 2011, Nguyễn Ngọc A., SN 1996, học sinh lớp 9 của một trường THCS tại TP Bắc Giang vô tình gọi nhầm vào ĐTDĐ của Nguyễn Khắc Dương, SN 1981 trú tại xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Khi gọi lại, Dương biết là A. nhầm máy nhưng vẫn thường xuyên liên lạc để làm quen. Bằng sự từng trải, khéo léo và những câu nói có cánh, Dương nhanh chóng tạo được cảm tình đối với cô nữ sinh lớp 9.

Ngây thơ, hồn nhiên, A. tưởng như mình đã gặp được người trong mộng. Rạng sáng ngày 15-3, Dương chủ động mời A. đi chơi Lạng Sơn. 4g sáng, Dương đã có mặt tại TP Bắc Giang và đón A. lên một chiếc taxi. Đến thị trấn Kép (huyện Lạng Giang), Dương yêu cầu lái xe dừng lại để đón một người bạn nữa tên là Hùng rồi tiếp tục đi Lạng Sơn.

Cả ngày hôm đó, A. được Dương và Hùng chăm sóc rất chu đáo. Sau khi ăn cơm, mua sắm và nghỉ trưa tại thị trấn Đồng Đăng, Dương, Hùng nói có người quen bên Trung Quốc và thuyết phục A. sang bên đó chơi. Sau khi vượt qua một quả đồi đến chợ Lũng Vài (Trung Quốc), cả ba được một người đàn ông chờ đón sẵn.

Sau vài câu trao đổi, người đàn ông dùng ô tô chở Dương, Hùng và A. vào sâu nội địa Trung Quốc. Tại đây, Dương, Hùng bán A. cho một người phụ nữ Trung Quốc với giá 7 nghìn tệ (tương đương khoảng 22 triệu đồng tiền Việt Nam) rồi quay về chợ Lũng Vài. Sau đó, Dương đưa cho Hùng 5,4 triệu đồng rồi quay về Việt Nam, còn Hùng ở lại chơi đến hôm sau mới về.

Ngày 21-3, mẹ của Nguyễn Ngọc A là chị Nguyễn Thị Loan, SN 1974, trú tại phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang đến CA tỉnh Bắc Giang trình báo về việc con gái mình mất tích. Các trinh sát thuộc Phòng CSĐTTP TTXH - CA tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng vào cuộc. Chiều ngày 23-3, CA đã xác định được Nguyễn Ngọc A. đã bị lừa bán sang Trung Quốc.

Ngay chiều hôm đó, tổ công tác của CA tỉnh Bắc Giang gồm 5 cán bộ, chiến sĩ cấp tốc lên đường truy bắt đối tượng. Sau khi cùng CA huyện Sơn Dương xác minh và lên kế hoạch đấu tranh, sáng ngày 24-3 tổ công tác triệu tập Nguyễn Khắc Dương đến trụ sở CA huyện để làm việc.

Tại đây, Dương quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng qua vận động, thuyết phục và trước những lý lẽ không thể chối cãi của CQCA, Nguyễn Khắc Dương đã khai nhận hành vi phạm tội. Từ lời khai của Dương, tổ công tác làm rõ thêm một đối tượng buôn người nữa là Hoàng Văn Hùng, SN 1964, trú tại thôn Trại Đáng, xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Ngay trong chiều 24-3, Hoàng Văn Hùng bị bắt.

Tại CQĐT, các đối tượng này khai nhận đã quen nhau trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam Ngọc Lý, tỉnh Bắc Giang. Cùng ra tù trong tháng 10-2010, hai đối tượng này vẫn thường xuyên liên lạc với nhau và bàn kế hoạch làm ăn phi pháp, việc bọn chúng dự định làm là tổ chức đưa người sang Trung Quốc.

Do có mối quan hệ với các đối tượng người Trung Quốc, Hùng chịu trách nhiệm móc nối, liên hệ với đối tượng mua người (trước đó Hùng đã bị phạt tù 6 năm về tội mua bán người), Dương chịu trách nhiệm tìm người. Khi A. vô tình gọi nhầm vào ĐTDĐ của mình Dương vẫn thường xuyên gọi lại để làm quen và nảy sinh ý định đưa A. sang Trung Quốc bán.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra CA tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Khắc Dương và Hoàng Văn Hùng để điều tra về hành vi buôn bán người. Điều đau buồn với gia đình A. là vẫn chưa biết tung tích của em ở đâu.

Theo Chương Huyền
Pháp luật&Xã hội
Theo Tổng hợp