Những khoảnh khắc cực đáng yêu của… chúa sơn lâm

TPO - Nhiếp ảnh gia Dody Kusama đã bất ngờ ghi được khoảnh khắc nghịch ngợm rất đáng yêu của những vị chúa sơn lâm trong vườn thú Ragunan, miền Nam Jakarta, Indonesia.

Dưới cái nắng 30 độ C của mùa hè, những vị chúa sơn lâm của vườn thú Ragunan đã có cách giải nhiệt đó là đùa nghịch với nước.

Những chú hổ Bengala trắng và hổ Sumatra tỏ ra rất thích thú khi nghịch những giọt nước bắn tung tóe dưới móng vuốt mình. Trong lúc đùa nghịch, những vị chúa rừng đã làm bộ lông ướt sũng nước trở nên bóng bẩy bắt mắt.

Những chú hổ đùa nghịch với nước để xua tan cái nóng mùa hè.

Hồ nước rộng, sâu chừng 60 - 100cm đã giúp những chú hổ giải nhiệt mùa hè. Ông Dody Kusuma cho biết, chiếc hồ là sân chơi của những con hổ, mỗi khi trời nóng chúng lại bơi xung quanh hồ.

Chúa sơn lâm vẫn giữ được vẻ oai nghiêm khi đùa nghịch với dòng nước mát.

Nhiếp ảnh gia 44 tuổi chỉ đứng cách những chú hổ oai nghiêm chừng 15m và luôn trong tư thế sẵn sàng bắt những bức ảnh hiếm có. Dù tác nghiệp cùng một nhiếp ảnh khác và luôn đừng sau hàng rào an toàn nhưng ông Dody thừa nhận ông vẫn có cảm giác sợ hãi những “chú mèo lớn” này.

Những giọt nước bắn tung tóe làm "chú mèo lớn" rất thích thú.

Nhiếp ảnh gia nói rằng khi nghịch nước những chú hổ rất đáng yêu, mất hết vẻ hoang dã của một vị chúa sơn lâm tuy nhiên trên mặt những chú hổ vẫn lộ vẻ thất vọng.

Theo Dailymail