Những 'dị nhân' hy hữu

TP - Bà mẹ trẻ Linsay Hasaj (31 tuổi) ở thành Luân Đôn (Anh) là một "dị nhân" với xác suất 1/triệu. Khi Linsay mang bầu, các bác sỹ đã phát hiện chị có bộ phận sinh dục rất đặc biệt gồm 2 dạ con, 2 cổ tử cung và hai âm đạo.

Để đảm bảo an toàn, Linsay vừa phải sinh bé gái đầu lòng Mirela bằng phương pháp đẻ mổ. Tuy nhiên, Linsay nói chị vẫn muốn có thêm con thứ hai dù biết sẽ phải phẫu thuật khi sinh nở.

Trong khi đó, một nam "dị nhân" tên là Ung Xiang (23 tuổi) ở thành phố Quảng Châu, Trung Quốc lại có 2 "của quý".

Ung vừa phải nhờ bác sỹ giải phẫu "cắt" bớt một "của quý" vì người yêu của anh này tuyên bố, nếu để cả hai, cô ta sẽ chia tay luôn.

Được biết năm 2006, một thương nhân 24 tuổi người Ấn Độ cũng có 2 "của quý", phải vào bệnh viện cắt bớt một vì muốn có cuộc sống hôn nhân bình thường, yên ả.

Tống Thanh Sơn
Theo Chuyện lạ - 8/2009