Những bóng hồng xinh đẹp trong lửa đạn miền đông Ukraine

Trong cuộc binh đao ở miền đông Ukraine, người ta bắt gặp không ít những nữ chiến binh ở cả phe ly khai lẫn quân chính phủ. Và khói lửa của những cuộc giao tranh ác liệt cũng chẳng thể xóa mờ vẻ đẹp rực rỡ của họ.

Cô gái xinh đẹp Vitaminka (trong hình) lại quyết định ra tiền tuyến để cùng sát cánh với anh chàng người yêu.

"Anh ta ra chiến trường mà không có tôi. Anh ta nói là đi làm việc và bảo tôi ở Kiev đợi. Anh ấy đột nhiên biến mất 2 tháng trời, và cuối cùng tôi đã biết rằng, anh ấy đã xung phong ra mặt trận", cô gái 24 tuổi thổ lộ.

Cô gái có biệt danh Anaconda 19 tuổi ở tiểu đoàn Aidar kể rằng, trước kia cô làm y tá ở một bệnh viện quân đội Kiev. Do lo lắng nên mẹ cô thường gọi điện thoại cho cô nhiều lần mỗi ngày.

Cô gái 22 tuổi Viktoria (22 tuổi) đã bị thương trong một trận giao tranh với lực lượng ly khai. Sau khi được chuyển về ngoại ô Starobilsk, cô được giao nhiệm vụ chôn cất các quân nhân hay tình nguyện viên chết trong

Ở bên kia chiến tuyến (tức lực lượng ly khai), các chị em cũng góp mặt vào hàng ngũ này. Trong ảnh, hai chị em sinh đôi Katya và Anna đều cùng 19 tuổi đã gia nhập lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng từ hồi tháng 10/2014.

Hai thiếu nữ tinh khôi đang ngồi thư giãn cùng các nam đồng đội khác.

Tóc thắt bím hai bên, nữ dân quân ly khai chụp ảnh tự sướng với một nam đồng đội.

Cận cảnh gương mặt xinh đẹp của bóng hồng này.

Cô gái Valeria 19 tuổi đã gia nhập hàng ngũ ly khai từ hồi tháng 10/2015. Giờ cô là một lính bắn tỉa trong đơn vị Oplot.

Theo Theo Kiến Thức