Cuối tuần, nhóm bạn trẻ đến từ Tây Ninh, Đồng Nai và TP HCM lại tập hợp nhau để cùng leo núi Bà Đen (Tây Ninh). Mỗi lần họ xuống núi, trên lưng vác những bao tải to gấp ba người, trong đấy chứa toàn... rác thải.
'Bọn khùng' đi làm mật yêu đời
Nhóm phượt thủ này do Chiến Nguyễn thành lập từ đầu năm 2017 với mục tiêu sẽ dọn sạch lon chai trên núi Bà Đen. Chiến Nguyễn, 28 tuổi, đến từ Biên Hòa, Đồng Nai cho biết núi Bà Đen là một điểm du lịch thường xuyên trong mỗi chuyến đi phượt của cả nhóm nhưng trên núi lúc nào cũng đầy những rác thải và lon chai của du khách.
Khi nhớ về lần đầu leo núi nhặt rác, Chiến vẫn hồi hộp kể lại 'lần đó mọi người chọn đi đường chùa để xuống núi, có 3 con dốc khá nguy hiểm, nhỡ đá rơi thì chắc cả nhóm ôm đá lăn xuống...'. Cũng chính vì điều này mà nhóm của Chiến chỉ làm công việc này vào những tháng mùa khô để tránh trơn trượt, cũng là để đảm bảo an toàn cho các thành viên.
Đường xuống núi những dốc và càng khó đi hơn nữa khi phải vác trên lưng một bao tải đựng lon chai.
Bao tải to đến mức không còn thấy người vác
Ngoài Chiến thì Thành Quý cũng là một thành viên tích cực của nhóm, thay phiên nhau dẫn đoàn leo núi nhặt rác.
Nhóm thường xuất phát vào chiều thứ bảy để lên tới đỉnh núi, cắm trại dã ngoại qua đêm và bắt đầu công việc nhặt rác vào sáng chủ nhật. Thành Quý chia sẻ: 'Có lần các anh em khác bận quá thì mình đi một mình, là người Tây Ninh nên núi Bà Đen có nhiều kỷ niệm với bản thân mình nên điều gì tốt cho nơi này mình sẽ làm hết sức'.
Chai lon sau khi được thu dọn và vác xuống núi thì sẽ tặng lại cho những người già nhặt rác dưới núi. 'Các cụ hay bảo bọn khùng đi làm mật yêu đời' Chiến hài hước nhớ lại. Tuy nói vậy nhưng lâu không thấy 'bọn khùng' vác bao xuống núi thì các cụ lại nhắc.