Nhật Bản dọn sạch phòng thay đồ trước khi rời World Cup

TP - Sau trận thua Bỉ ở vòng 1/8 World Cup 2018, đội tuyển Nhật Bản nán lại dọn sạch phòng thay đồ ở sân Rostov Arena và để lại một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ “Cảm ơn” viết bằng tiếng Nga, trước khi ra về.

Hành động của Nhật Bản khiến người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới thán phục. Trước đó, CĐV Nhật Bản cũng gây ấn tượng mạnh khi nán lại thu dọn rác thải trên khán đài sau trận đấu.

Brazil trả giá đắt sau trận thắng Mexico

Brazil đánh bại Mexico với tỉ số 2-0 trong cuộc đọ sức ở vòng 1/8 World Cup 2018. Tuy nhiên, niềm vui của họ không trọn vẹn khi họ không có sự phục vụ của Casemiro ở tứ kết. Nguyên nhân là cầu thủ này nhận đủ 2 thẻ vàng ở 2 trận liên tiếp nên bị treo giò. Đây là thiệt thòi rất lớn cho đội bóng Nam Mỹ.

 

Fan cuồng tự tử vì Messi thảm bại tại World Cup

Một CĐV của Lionel Messi tên Monotosh Halder sống ở Habibpur, bang Tây Bengal, được cho là đã tự kết liễu đời mình, sau trận thua của Argentina trước Pháp hôm 30/6. Theo Goal, nam thanh niên 20 tuổi rất đau khổ và đã bỏ bữa tối đi ngủ. Sáng hôm sau, gia đình cố lay cửa phòng của Monotosh nhưng không thấy có phản ứng gì nên đã gọi cho cảnh sát. Sau khi phá cửa, cảnh sát phát hiện Halder tử vong trong tình trạng treo cổ.

 

Ðức thảm bại tại World Cup, HLV Joachim Loew quyết không từ chức 

Bất chấp phong độ nghèo nàn của đội tuyển Đức, HLV Joachim Loew vẫn quyết định gắn bó tương lai của mình với “Những cỗ xe tăng” Đức thêm 4 năm. Theo tờ báo thể thao uy tín hàng đầu nước Đức Sport Bild, vị chiến lược gia 58 tuổi vẫn sẽ tôn trọng bản hợp đồng đã ký với LĐBĐ Đức trước khi World Cup 2018 khởi tranh và tiếp tục cương vị thuyền trưởng của Die Mannschaft trong vòng 4 năm tới.