Người thân 5 phu trầm bị sát hại rơi lệ trong phiên xử

Sáng 30/5, những gương mặt mếu máo, những tiếng khóc xé lòng của vợ con và mẹ già 5 phu trầm bị sát hại khiến nhiều người dự khán không cầm được nước mắt.
Theo lịch, 7h30 sáng nay sẽ diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vụ sát hại 5 phu trầm người Quảng Bình tại trụ sở TAND tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, do người thân các phu trầm quá xúc động nên lực lượng an ninh phải ổn định trật và đến gần 8h00, phiên toà mới chính

Chị Hoàng Thị Hoè (vợ của nạn nhân Đinh Văn Trị) ôm mặt khóc nức nở.

Trong khi đó, nước mắt bà Nguyễn Thị Hoà (ở giữa, mẹ của nạn nhân Đinh Văn Trị) luôn lăn trên gò má.

Mẹ của nạn nhân Đinh Xuân Thân (thứ 2 từ phải sang) đã vài lần suýt ngất trước phiên toà.

Chị Hoàng Thị Mỹ Lệ cùng với con gái ôm di ảnh của nạn nhân Trương Thanh Hiền mà không thể kìm được nước mắt vì khóc thương chồng và cha.

Người thân ôm di ảnh của nạn nhân Nguyễn Văn Sáu

Không khí buổi sáng ngày 30/5 "nóng hơn" khi hai bị cáo Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành được áp giải đến phòng xét xử.

Hai phu trầm thoát chết trở về là Hoàng Văn Hà (áo sọc trắng) và Nguyễn Văn Đào (áo xanh, bên phải) cũng có mặt tại phiên toà.

Theo Văn Được 

Theo Zing