Người dân bật khóc trước di ảnh Tổng Bí thư tại quê nhà

TPO - Sáng 25/7, người dân từ nhiều miền Tổ quốc đã về quê nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Thôn Lại Đà, xã Đông Hội (huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) để dâng hương, kính viếng Tổng Bí thư.
Thôn Lại Đà, xã Đông Hội - quê nhà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong ba địa điểm diễn ra Lễ viếng, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hai ngày 25 và 26/7.
Người dân xếp thành hai hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các bạn học thuở thiếu thời với Tổng Bí thư được Ban Tổ chức sắp xếp viếng trước.

Đêm qua, ông Vương Khắc Duy (85 tuổi) không ngủ được khi nghĩ về những kỷ niệm thời thơ ấu với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mắt ông đỏ hoe, tay liên tục gạt nước mắt nói: “Chúng tôi ngồi cùng bàn với nhau cả cấp 1 và cấp 2, hai anh em thân nhau nhất. Ngày đó đi học chỉ có 2 củ khoai bỏ trong chiếc túi vải, tôi và bạn Trọng chia nhau ăn, cứ thế trải qua những năm tháng tuổi thơ cùng nhau”.

Hàng nghìn người dân từ mọi miền Tổ quốc đã về đây để dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư.

Nhiều người không cầm nổi nước mắt trước di ảnh của Tổng Bí thư.

Gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng tình cảm của người dân mọi miền Tổ quốc.

Bà Nguyễn Thị Minh (huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội) khóc nghẹn, ghi sổ tang: "Con vô cùng thương tiếc bác Tổng Bí thư đức độ liêm chính, chăm lo cho muôn dân mà trong đó có gia đình con được thừa hưởng. Con cám ơn Bác Hồ, bác Giáp, bác Trọng cho chúng con được thừa hưởng hoà bình, hạnh phúc, ấm no. Vô cùng thương tiếc bác kính yêu".