Ngày về rạng rỡ của 'người hùng' Hoàng Xuân Vinh

TPO - Sảnh sân bay Nội Bài như muốn vỡ tung bởi những tiếng reo hò của hàng trăm cổ động viên khi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và các thành viên khác của đội tuyển bắn súng bước ra. 
Khoảnh khắc xúc động khi Xuân Vinh ôm người vợ hiền ra đón anh trong ngày "vinh quy bái tổ".

Tối nay (14/8), xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và các thành viên khác của đội tuyển bắn súng đã trở về sau một hành trình Olympic 2016 kỳ diệu. Hàng trăm cổ động viên (CĐV) đã có mặt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) từ rất sớm để chào "người hùng" Olympic Hoàng Xuân Vinh.

Hào hứng chờ đợi "người hùng" Olympic

Không chỉ người hâm mộ, có rất đông phóng viên, trong đó có cả phóng viên nước ngoài, đã ra sân bay để đón xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và các đồng đội.

Đích thân Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã ra sân bay đón đoàn.

Chuyến bay của đội tuyển bắn súng Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào lúc 20h49 phút tối nay.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện chào đón các thành viên của đội tuyển bắn súng tại sân bay Nội Bài. 

Hoàng Xuân Vinh trả lời phỏng vấn giới truyền thông.

Hoàng Xuân Vinh trong vòng vây của báo giới và các CĐV.

"Xuân Vinh. Xuân Vinh, Xuân Vinh", những tiếng reo hò không ngớt của các CĐV khi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh xuất hiện ở sảnh sân bay Nội Bài.

Một CĐV nhí bày tỏ tình cảm với Hoàng Xuân Vinh.

"Sau khi trở về, tôi biết cuộc sống của mình sẽ thay đổi. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn không thay đổi đó là tôi sẽ tiếp tục bắn súng", xạ thủ Hoàng Xuân Vinh chia sẻ với báo giới.

Hoàng Xuân Vinh tươi cười chụp ảnh cùng người hâm mộ.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh chia tay người hâm mộ để rời sân bay về nhà.