Ngày thứ 11, thảm đỏ Cannes vẫn sốc với các màn ‘thảm họa’, chiêu trò

TPO - NTK mặc đồ “cồng kềnh”, người mẫu mang “tổ chim” hay khách mời tạo dáng với chân bó bột… là những màn xuất hiện “khó đỡ” nhất ngày thứ 11 của LHP Cannes.

Sau 2 bộ cánh kỳ dị hai ngày trước đó, nhà thiết kế Hà Lan Larisa Katz tiếp tục mang đến buổi công chiếu phim “The Wild Pear Tree (Ahlat Agaci)” của đạo diễn Thổ Nhĩ Kỳ Nuri Bilge Ceylan hôm 18/5 bộ trang phục kỳ dị không kém.

Lần này, chiếc đầm của cô mặc không còn đi kèm “cánh” sau lưng, nhưng lại chiếm chỗ thảm đỏ với “độ xòe” không chiếc váy của các sao nữ nào có thể đọ được.

Có thể thấy, những khách mời khác phải né sang một bên mới đi qua được chỗ Larisa Katz đứng tạo dáng.

Đi kèm với bộ váy “cồng kềnh” là chiếc mũ mang phong cách khó hiểu và cồng kềnh không kém.

Thêm một màn xuất hiện “thảm họa” khác là từ nữ người mẫu da màu Miriam Odemba (phải) và người đi cùng vô danh.

Hai người đẹp da màu để chung kiểu tóc nhưng khác về độ "phồng".

Khách mời vô danh gần như bị che hết mặt với kiểu đầu "tổ chim"

Nhìn từ đằng sau, mái tóc đen gây nhiều liên tưởng cho người nhìn.

Tóc của Miriam Odemba không quá xồm như của người bạn, nhưng cũng đủ để người nhìn cảm thấy "ngộp".

Chưa kể bộ trang phục khó hiểu khiến người mẫu đến từ Tanzania trở thành "thảm họa".

Trong khi đó, tại buổi công chiếu "Solo: A Star Wars Story" vào tối cùng ngày, một khách mời gây chú ý với một chân bó bột và tạo dáng "khó đỡ".

Bộ váy của cô cũng khiến người nhìn nghĩ ngay đến cảnh một phụ nữ đi mưa.

Theo Theo Getty Images