Ngây ngất ngắm hoa anh đào nhuộm hồng phố núi Đà Lạt

TPO - Còn gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng mai anh đào-loài hoa sứ giả của mùa xuân, đã bung nở rực rỡ khắp phố phường Đà Lạt.
Mai anh đào Đà Lạt đang độ mãn khai

Mấy ngày nay, trên các tuyến phố của Đà Lạt, hoa anh đào bừng nở hồng rực, tạo nét duyên mới cho những rừng thông xanh ngắt, những con đường quanh co triền dốc của phố núi. Những nhành hoa nghiêng nghiêng rực rỡ làm tôn thêm sự sang trọng của những ngôi nhà kiến trúc Pháp.

Nhiều người sống lâu năm ở Đà Lạt cho rằng đây là một trong những năm mà hoa anh đào nở nhiều nhất, tươi thắm nhất.

Không cưỡng nổi sự hấp dẫn đó, dù cuối năm bề bộn công việc, du khách vẫn lũ lượt lên xứ hoa đào vãn cảnh. Người dân địa phương cũng háo hức rủ nhau ra phố ngắm hoa.

Xúng xính áo dài chụp ảnh với hoa anh đào.
Rạng rỡ bên hoa đào.

Trong các phượt thủ vượt núi băng rừng tìm những “lão” đào với đường kính “khủng”, 3-4 người ôm không xuể. Còn du khách chỉ cần dạo bước ở các tuyến phố trung tâm cũng thỏa sức ngắm hoa bởi nội ô thành phố có tới 5.000 cây anh đào.

Nếu những cây anh đào mới vài ba năm tuổi khoe vẻ đẹp khỏe khoắn non tơ thì những lão mai anh đào cổ thụ 40 – 60 năm tuổi, cao gần chục mét lại mang đến cho người thưởng ngoạn sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng trước sự tương phản giữa thân cây xù xì rêu mốc và những đóa hoa mềm mại, hồng thắm như đôi môi thiếu nữ.

Cây đào "hot" nhất nội ô Đà Lạt.

Đường Trần Hưng Đạo luôn đứng đầu bảng các tuyến phố có hàng cây anh đào đẹp nhất và dĩ nhiên người thưởng ngoạn cũng tìm đến đông nhất, đặc biệt là những cây đào bên quán cà phê Sunshine, Dinh II, khu biệt thự CADASA…

Đường Hùng Vương đang nổi đình nổi đám với cây mai anh đào lâu niên được bình chọn đẹp nhất nội ô. Cây đào này nằm trong khuôn viên của một biệt thự, trước kia vốn là nơi ở của bà Mộng Điệp, thứ phi của vua Bảo Đại.

Tuyến phố Trần Hưng Đạo có hàng cây mai anh đào đẹp nhất.
Trên đường Lê Đại Hành: ..
Mai anh đào trong khuôn viên biệt thự ở hồ Tuyền Lâm.

Lý thú "cưỡi" xe ngựa chụp ảnh hoa

Các tuyến phố cũng đang được người yêu hoa nhắc đến khá nhiều là Ba Tháng Tư, Tương Phố, Quang Trung, Đống Đa, Trần Quý Cáp, Phó Đức Chính, Bùi Thị Xuân… và xung quanh hồ Xuân Hương.

Những làn sương trắng muốt lãng đãng buổi sớm mai, ánh nắng vàng ươm khi mặt trời lên và sắc màu tươi thắm của mai anh đào đã mang hương sắc mùa xuân đến cho Đà Lạt và có lẽ không ở đâu trên đất nước ta, mùa xuân lại đến sớm như vậy.