Ngắm dã quỳ khoe sắc vàng rực rỡ nơi miền biên viễn

TPO - Tháng 11, hoa dã quỳ lại đua nở trên những ngọn đồi, nương rẫy, tô điểm sắc vàng những con đường vào bản. Bản làng như được khoác trên mình một màu áo mới...

Mùa này, những cung đường ở miền Tây xứ Nghệ được bao phủ bởi sắc vàng của những bông hoa dã quỳ. Hoa thường mọc dọc đường đi và bờ rào của các gia đình người Mông ở Kỳ Sơn dọc biên giới Việt - Lào.

Dã quỳ tập trung nhiều nhất ở dọc quốc lộ 7 đoạn qua các xã Na Loi, Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn). Hoa dã quỳ hay còn gọi là cúc quỳ, sơn quỳ, hướng dương dại, là một loài cây thuộc họ cúc có màu vàng cam, sinh trưởng nhanh và thường ra hoa vào dịp cuối thu, đầu đông.

Không quá rực rỡ như dã quỳ Đà Lạt, cũng không mênh mông và hùng vĩ như đồi hoa của vùng Tây Nguyên, dã quỳ ở miền Tây xứ Nghệ mang vẻ đẹp riêng, hoang sơ, dung dị cùng mây núi.

Trong cái hanh hao lành lạnh đầu đông, khắp sườn núi, trên các cung đường vùng sơn cước, dã quỳ đã tô điểm cho cảnh sắc nơi đây thêm bừng sáng.

Hoa dã quỳ đẹp nhất vào buổi sáng, khi chút nắng của mùa đông vừa hừng lên, sương vẫn còn đọng trên lá và những cánh hoa.

Nhiều đôi yêu nhau cũng chọn những cung đường rực vàng hoa dã quỳ để lưu giữ khoảnh khắc ngọt ngào.