Nâng bước em tới trường

TP - Nhiều năm qua, những người lính quân hàm xanh ở Thừa Thiên- Huế có nhiều hoạt động giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó, nhất là các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng biên giới.
Hình ảnh người thầy giáo quân hàm xanh luôn thân thương trong lòng người dân và các em nhỏ ở Thừa Thiên - Huế.

Sẻ chia khó khăn

Đại tá Lê Văn Nguyên, Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, phong trào “Nâng bước em tới trường”  do Bộ Tư lệnh BĐBP phát động, đến nay, đã tạo sự lan tỏa đến từng chi đoàn của các đồn biên phòng vùng biên giới, cũng như tới tận các bản làng biên giới xa xôi nơi các đơn vị đóng quân.

Hiện có 11 đơn vị thuộc BĐBP tỉnh đỡ đầu 27 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào đoạn qua huyện A Lưới, với mức hỗ trợ 500.000 đồng/cháu/tháng, giúp các cháu tiếp tục được đến trường. Với mô hình này, năm học 2014-2015, đoàn viên thanh niên BĐBP Thừa Thiên- Huế đã góp phần vào sự chuyển biến rõ rệt trong kết quả học tập của các cháu.

Trong 27 cháu được nhận đỡ đầu trước đây, chỉ đạt học lực khá và trung bình khá, nay đã có 14 cháu đạt kết quả học tập giỏi, còn lại đạt loại khá. Đoàn thanh niên các đồn biên phòng khu vực biên giới huyện A Lưới còn thường xuyên xuống nắm tình hình học tập, rèn luyện của các cháu, phối hợp với các nhà trường tổ chức phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, và phối hợp với chính quyền địa phương, nhà trường vận động nhân dân cho con em đi học, đảm bảo 100% các em trong độ tuổi được đến trường, vận động học sinh bỏ học trở lại trường tiếp tục học tập, đảm bảo sĩ số ở các cấp học, kể cả người lớn trong độ tuổi xóa mù chữ đi học.

Trong thời gian qua, BĐBP Thừa Thiên- Huế đã mở 90 lớp xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học cho 81 lớp, vận động 2.400 học sinh bỏ học trở lại trường. Huy động hàng nghìn bộ quần áo và dụng cụ học tập để giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình đã giúp đồng bào các dân tộc thiểu số vùng biên giới nâng cao nhận thức, từ đó quan tâm hơn tới việc học tập của con em mình.

Điểm sáng A Đớt

Thượng tá Nguyễn Đăng Tâm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu CK A Đớt hồ hởi “khoe”: Đơn vị được giao quản lý đường biên giới dài 18km trải dài qua 3 xã, có 1.050 hộ, với 5 dân tộc anh em sinh sống, trong đó chủ yếu là đồng bào Pa Cô, Tà Ôi... Cùng với phong trào nhận đỡ đầu những học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, năm học vừa qua cán bộ, chiến sĩ của đồn đã vận động được 20 suất quà, trị giá 7 triệu đồng tặng những học sinh nghèo vượt khó tại trường Tiểu học A Đớt dịp khai giảng năm học mới. Đồng thời vận động các nhà hảo tâm, hội sinh viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở Huế quyên góp hơn 1.000 bộ quần áo cũ, hàng trăm cuốn sách vở, bút với tổng trị giá hơn 27 triệu đồng tặng nhân dân các xã A Đớt, Đông Sơn và bản Ka Lô của nước bạn Lào anh em.

Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt cũng là một trong những đơn vị tiên phong thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường”. Hiện chi đoàn của đồn có 3 chiến sỹ là đoàn viên thanh niên xung phong đỡ đầu 3 học sinh là con em các hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại địa phương, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các chiến sĩ đã trích lương của mình mỗi tháng 500 nghìn đồng để hỗ trợ các cháu. Trong số 3 cháu được nhận đỡ đầu thì cháu Phạm Thị Tranh ở thôn A Tin, xã A Đớt có hoàn cảnh khó khăn nhất. Gia đình Tranh thuộc hộ nghèo nhất của thôn, nhà chỉ có mảnh ruộng nhỏ, bố đau ốm liên miên, cả gia đình 4 miệng ăn chỉ trông chờ vào công việc làm thuê của mẹ. Biết được hoàn cảnh khó khăn của cháu Tranh, trung úy Nguyễn Bá Truyền, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt đã đề nghị với cấp trên cho phép được đỡ đầu cháu Tranh.

Chị Viên Thị Điệp, mẹ cháu Tranh cho biết, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, việc làm không ổn định nên có lúc chị phải cho con nghỉ học do không có tiền ăn. Nhờ có sự giúp đỡ của trung úy Truyền, Tranh lại được đến trường và cuộc sống của hai mẹ con chị cũng vơi bớt phần nào khó khăn.

Bằng tấm lòng nhân ái, những chiến sĩ mang quân hàm xanh ở Thừa Thiên- Huế đã thực sự nâng bước đến trường cho em học sinh vùng biên giới ham học. Hình ảnh những người lính biên phòng bám bản, bám làng giúp dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống trở nên thật gần gũi, góp phần khẳng định các anh là điểm tựa vững chắc cho đồng bào nơi phên giậu Tổ quốc.

Tháng 3/2014, BĐBP Thừa Thiên- Huế phát động toàn thể cán bộ, chiến sĩ tham gia chương trình với tiêu chí mỗi cơ sở Đoàn nhận đỡ đầu ít nhất 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có ý thức vươn lên trong học tập, con em gia đình chính sách có bố hoặc mẹ hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nguồn quỹ chủ yếu trích từ tiết kiệm tiền lương, phụ cấp, tăng gia sản xuất... của cán bộ, chiến sĩ.