Mưu sinh dưới chân núi Ngọc Linh

TPO - Nhiều người nhầm tưởng ruộng bậc thang là "đặc sản" của vùng Tây Bắc. Nhưng ai từng đến xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) dưới chân dãy núi Ngọc Linh phía bắc Tây Nguyên, sẽ thấy cuộc sống nơi đây cũng êm đềm giữa bạt ngàn những thửa ruộng bậc thang trải dài theo sườn núi.

Trên đường đến xã Măng Ri, đoạn qua đèo Văn Rơi có những mạch nước tuôn xuống từ vách núi đá, trong veo, mát lạnh.

Hai bên đường vào xã Măng Ri là những ruộng lúa chín rộ

Những chòi trông lúa nằm lẻ loi giữa cánh đồng

Sau cơn mưa, những người phụ nữ vẫn lội sình cuốc ruộng

Người dân thu hoạch nông sản trồng trên núi Ngọc Linh trở về làng

Bà A Chung (73 tuổi, làng Long Hi I) đi chăn trâu

Có hai thác nước từ núi Ngọc Linh đổ xuống, cung cấp nguồn nước quanh năm cho đồng bào xã Măng Ri

Xã Măng Ri có 6 làng với 467 hộ dân, tỉ lệ hộ nghèo vẫn còn đến 62%, chủ yếu là người dân tộc Xê Đăng

Những em bé Xê Đăng dưới chân núi Ngọc Linh

Các em học sinh ở Măng Ri bắt chuột đồng sau giờ tan trường

Người dân xã Măng Ri đốt lửa sưởi ấm vào ban đêm

Từ  trên cao nhìn xuống Măng Ri, thấy bạt ngàn ruộng bậc thang

Ngọc Linh là khối núi cao nhất miền Trung Việt Nam, nằm trên dải Trường Sơn phía Bắc Tây Nguyên, chạy dài giữa các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai với độ cao từ 800 đến 2.800m so với mực nước biển.