Mua 'bùa tàng hình' rồi đi... cướp tiệm vàng

Tin lời thầy bói, Cương bỏ 150 nghìn đồng ra mua lá "bùa tàng hình". Sau đó mấy ngày, đối tượng này tới tiệm vàng Thanh Thủy và thực hiện hành vi cướp giật sợi dây chuyển 3,5 chỉ vàng 24K
Bị can Lê Thị Cương khóc nức nở khi trình bày lại sự việc.

Ngày 12/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Cương (28 tuổi, ngụ ấp Thành Khương, xã Thành Đông) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Kết quả xác minh ban đầu, khoảng 6h ngày 1/8, Cương thuê xe ôm đi từ nhà mẹ ruột ở ấp Tân Tiến ra chợ xã Tân Lược (huyện Bình Tân), rồi ghé vào tiệm vàng Thanh Thủy hỏi mua vàng. Khi được chủ tiệm vàng lấy đưa sợi dây chuyền 3 chỉ cùng với mặt dây chuyền (tổng trọng lượng 3,5 chỉ vàng 24K), Cương nói: “Chị tính tiền dùm em”. Chủ tiệm vàng vừa quay mặt đi, Cương liền bỏ chạy thì bị truy hô, bắt giữ.

Tiệm vàng Thanh Thuỷ, nơi xảy ra vụ việc và tang vật vụ án (ảnh nhỏ).

Theo lời khai ban đầu của Cương, mấy ngày trước, Cương giận chồng vì chuyện thường hay say xỉn nên bỏ về nhà mẹ ruột ở xã Tân Lược. Một lần ngồi uống nước, Cương gặp một bà “thầy bói” và cho Cương lá bùa nói là bùa “tàng hình”. Khi uống lá bùa này, có thể nói chuyện với bất kỳ ai và họ tự nguyện đưa vàng, tiền cho mình. Sau một hồi nghe thầy bói “khua môi mua mép”, Cương tự nguyện móc túi lấy 150.000 đồng tiền để dành đi khám bệnh đưa cho “thầy bói” để lấy “lá bùa”.

Thiếu tá Trương Hoàng Nam, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Bình Tân cho biết: “Quá trình làm việc với điều tra viên, bị can khai báo thành khẩn. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho mọi người, đừng vì tin chuyện “bùa mê” dẫn đến phạm tội, khi hối hận thì mọi chuyện đã muộn màng”.

Theo Văn Vĩnh
Theo Công an Nhân dân