Một con phố ở Thủ đô vẫn chìm trong 'biển nước' sau một ngày mưa lớn

TPO - Sau một ngày mưa lớn, các tuyến đường ở Thủ đô đã hết tình trạng ngập úng thì phố Ngọc Trục (quận Nam Từ Liêm) vẫn chìm trong biển nước, người dân bì bõm lội qua.
Mặc dù các tuyến đường ở Hà Nội đã rút hết nước sau một ngày mưa lớn thì phố Ngọc Trục (quận Nam Từ Liêm) vẫn tồn tại tình trạng ngập úng.
Ghi nhận của PV, nước ở con phố này thoát rất chậm, mực nước vẫn còn sâu khoảng 20-30cm ảnh hưởng trực tiếp đến những người tham gia giao thông và những người sinh sống, sinh hoạt tại khu vực trên.
Người dân ở đây cho biết, con phố luôn trong tình trạng ngập úng khi gặp mưa lớn.
Nước tồn đọng bẩn, kèm theo rác thải, bốc mùi hôi thối gây khó chịu, nhiều người phải bịt mũi khi qua khu phố trên.
"Không ai đến quán ăn cơm cả, chỉ có người quen đặt giao hàng thôi, hai ngày nay đều không buôn bán được gì", chủ quán cơm trên phố Ngọc Trục chia sẻ.
Đoạn ngập từ ngã ba phố Ngọc Trục - đường Đại Mỗ kéo dài sâu 100m.
Để đi vòng thì phải đi khoảng 1km nên nhiều người chọn cách băng qua "biển nước".
Người dân ở đây cho biết, trong ngày hôm qua ở khu vực này ngập sâu đến 80cm, giao thông gần như tê liệt, không có xe nào qua lại.
Một xe máy "chết đuối" khi lao vào trong dòng nước.
Phương tiện giao thông di chuyển khó khăn qua "con đường đau khổ" này.
Nhiều người lưỡng lự khi lưu thông vào khu vực trên.
Nước vẫn ngập sâu đến nửa bánh mặc dù cơn mưa đã kết thúc từ chiều hôm trước.
Hình ảnh ngập úng trên con phố Ngọc Trục.
Mặc dù xe téc dùng để hút nước được điều động đến nhưng tình trạng rút nước ở đây vẫn diễn ra rất chậm.