“Đừng khóc cho con”

Mất hai tay, một chân vì cứu bạn

TP - Chàng trai 17 tuổi quê Phú Thọ mất cả hai tay và một chân vì cứu bạn khỏi tai nạn điện cao thế nói tại Viện Bỏng Quốc gia, nơi anh đang điều trị với chi phí cực kỳ tốn kém “Bố mẹ đừng khóc cho con nữa”.

Bị mất hai cánh tay và chân trái, mọi việc của Tiến đều dựa vào người mẹ. Ảnh: T.P

Chiều 9/3, gặp Nguyễn Văn Tiến trong Khoa Bỏng người lớn, Viện Bỏng Quốc gia, Tiến đang ngồi lặng lẽ dùng chiếc chân còn lại đang buộc băng trắng toát lật từng trang sách, đôi mắt trong veo chăm chú. Tiến nhớ lại buổi chiều cuối năm…

Chiều 9/3, thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, chị Lâm Phương Thanh, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn kí quyết định trao Huy hiệu Tuổi trẻ Dũng cảm (gồm giấy chứng nhận và quà kèm theo) cho Nguyễn Văn Tiến. “Hành động dũng cảm quên mình cứu bạn của Nguyễn Văn Tiến là hành động đẹp, mang tính nhân văn sâu sắc, rất đáng để ĐVTN Việt Nam học tập” - chị Lâm Phương Thanh nhấn mạnh.

Sáng 22 tháng Chạp năm Mậu Tý đó, Tiến và Phạm Văn Trung nhận lắp đặt nhôm kính cho một gia đình ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Khi lắp đặt, Trung không để ý trên đầu là cột điện cao thế nên bị điện hút bổng lên, treo lơ lửng trên không hai mét, người co rúm lại.

Tiến kể: “Lúc ấy, em không nghĩ gì cả, chỉ biết phải cứu bạn thôi”. Tiến ào lên kéo mạnh bạn xuống. Bạn thoát khỏi dòng điện nằm vật xuống mái nhà chỉ bị bỏng nhẹ. Còn Tiến bị điện hút và vật ngược xuống, người đen cháy và ngất lịm.

Tiến nhập viện trong trạng thái mê man, bỏng nặng toàn thân, mạch máu, da, cơ và xương hai cánh tay và một chân trái bị hoại tử. Các bác sĩ Viện Bỏng Quốc gia không thể giữ lại hai cánh tay và chân trái của Tiến.

“Đừng khóc cho con”

Tiến là con út trong gia đình hộ nghèo có ba anh em trai ở thôn 7, Đại Nghĩa, Đoan Hùng, Phú Thọ. Nhà nghèo, mẹ làm nông, cha làm thợ xây, Tiến phải nghỉ học đi làm giúp đỡ gia đình khi mới hết lớp 10 (dù Tiến đạt học lực khá).

Chiều tối 9/3, sau khi đi mua cho con chiếc bánh mỳ và bẻ từng miếng nhỏ đút cho con, mẹ Tiến – cô Phạm Thị Tình ngậm ngùi kể: “Nó là đứa chăm ngoan, đi làm ở Hà Nội đều gom góp gửi tiền về nhà để bố mẹ bớt khổ. Chỉ mong con sớm bình phục”.

Một học sinh hy sinh khi cứu bạn:

Truy tặng bằng khen

TP -  Ngày 9/3, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai truy tặng bằng khen và 10 triệu đồng cho em Mỵ Duy Thanh (SN 1992) học sinh lớp 11A12 Trường THPT Định Quán (huyện Định Quán), hy sinh khi cứu bạn.

Như tin đã đưa, ngày 22/2, một nhóm gồm chín học sinh lớp 11A12 đến chơi ở khu vực thác Cây Si ở ấp 1, xã Ngọc Định, huyện Định Quán chơi. Trong lúc chơi trên bờ thác, em Nguyễn Lâm Tuấn Kiệt trượt chân ngã xuống thác. Thanh dũng cảm lao xuống thác cứu bạn.

Do thác nước chảy xiết, Thanh liên tục bị đập người vào các mỏm đá giữa thác. Sau một lúc vật lộn, Thanh dìu được bạn vào gần bờ sông, nhưng cả hai em lại bị đẩy vào một vùng nước xoáy và bị nhấn chìm. Sau đó, Kiệt được một người đánh cá đến cứu sống, còn Thanh bị dòng nước cuốn trôi, đến hôm sau mới vớt được xác.

Gia đình Thanh thuộc diện nghèo ở địa phương, em là con thứ hai trong gia đình có ba anh em. Cha và mẹ Thanh đau yếu mất sức lao động.    Đức Minh

Suốt những ngày Tiến nằm viện, cha của Tiến-chú Nguyễn Đức Ngọc cũng bỏ việc phụ hồ để xuống chăm sóc con. Nhìn những dải băng trắng toát quấn quanh người con, thương con đau, hôm nào bố mẹ Tiến cũng nhìn nhau lặng lẽ khóc. “Nó bặm môi nhịn đau nói với chúng tôi “bố mẹ đừng khóc cho con nữa. Con còn chịu đựng được” - Mẹ Tiến nghẹn ngào.

Bữa Tiến nhập viện, cả nhà gom góp và bán đồ đạc đi mới được mấy triệu đồng để chữa trị cho con. Từ Tết đến nay, bố mẹ Tiến đi vay nợ lãi 30 triệu đồng để chữa cho con.

Theo bác sĩ Đỗ Lương Tuấn, Chủ nhiệm Khoa Bỏng, Viện Bỏng Quốc gia, sau năm lần phẫu thuật, Tiến đã qua cơn nguy hiểm và sẽ chuyển đến phòng phục hồi chức năng. “Để có thể lắp chân giả, Tiến cần phải kiên trì tập luyện để duỗi thẳng phần kheo chân cụt. Nếu có đủ tiền, Tiến sẽ có cơ hội cầm nắm được với đôi tay giả loại cơ năng”.

“Cái đó em không dám ước mơ. Cha mẹ cũng đã kiệt quệ vì em lắm rồi” – Tiến nói khi cắn răng giơ chiếc chân gầy guộc tập duỗi thẳng, chân kia vẫn lần giở đọc những trang sách.

Cụ Trần Đình Cần, 87 tuổi, người cùng thôn với em Nguyễn Văn Tiến nói với PV Tiền Phong: “Tôi xin đóng góp 100.000 đồng từ tiền trợ cấp tuổi già cho cháu Tiến”.

Bạn đọc có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ em Tiến xin gửi về Báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội, hoặc liên lạc với bố em Tiến: Nguyễn Đức Ngọc, ĐT: 0166 6872784.