Lý Nhã Kỳ nghẹn ngào chia sẻ quá khứ cơ hàn, không ngại lấy người bình thường

TPO - Mới đây, trong chương trình “Gõ cửa thăm nhà”, Lý Nhã Kỳ đã đưa khán giả cùng hai MC là Quốc Thuận và Ngọc Lan tham quan căn biệt phủ tại Vũng Tàu. Tại đây, người đẹp sinh năm 1982 cũng có những trải lòng về cuộc sống khó khăn của gia đình và con đường đến với thành công hiện tại

Ngay từ khi bước chân vào cổng biệt phủ, hai MC đã phải bất ngờ trước độ hoành tráng cũng như kiến trúc cổ xưa của căn biệt phủ. Được biết đây là món quà Lý Nhã Kỳ tặng mẹ vì biết bà thích yên tĩnh, cũng là nơi để thờ cúng gia tiên và sum họp gia đình.

Trong cuộc trò chuyện cùng MC Ngọc Lan, Lý Nhã Kỳ nhiều lần xúc động nhắc đến quá khứ cơ hàn của gia đình, đặc biệt là khi nhắc đến người cha đã qua đời, cô nói:

“Khi tôi 23 tuổi thì ba mất, thời điểm đó có biến cố lớn là ba bị liệt, mẹ bị bệnh vì lao lực quá, ba nằm ở một bệnh viện, mẹ cũng nằm ở một bệnh viện. Chị cả đứng bán hàng, chị giữa chăm ba, Kỳ chăm mẹ. Lúc ấy mới 7 tuổi thôi nhưng đã tự biết sắp xếp cho cuộc đời của mình, đi học về là bán hạt dưa. Thậm chí khi ba mất tôi còn kêu mẹ khoan hãy chôn ba vì hy vọng ba sẽ sống lại. Đến lúc ba hạ xuống Kỳ vẫn sợ lỡ khi ba tỉnh dậy rồi ba gọi ai nghe. Mình không chấp nhận và tự né tránh việc ba đã mất. Từ đó tôi mới xin mẹ thêm một cái tên khác là Lý Nhã Kỳ, chữ “Lý” là tên của ba và tự thấy bản thân phải có trách nhiệm hơn nữa với gia đình.”

Với Lý Nhã Kỳ, biến cố lớn nhất là khi ba mất cách đây 15 năm, còn mẹ phải chăm lo cho cả gia đình. 
Có một điều Lý Nhã Kỳ không hiểu rằng vì sao trong ba chị em, cô là người yếu ớt và nhút nhát nhất nhưng ba lại chọn cô để gửi gắm di nguyện. "Biết mình không còn sống lâu, ba gọi riêng tôi nói: Ba không phải người cha tốt vì chưa lo cho các con đầy đủ. Ba cũng không phải người chồng tốt vì chưa làm được gì cho mẹ. Con hãy thay ba chăm sóc mẹ và gầy dựng lại gia đình. Chuyện này cả mẹ và hai chị tôi đều không biết. Lần đầu tôi nói ra sau 16 năm", nữ diễn viên cho biết thêm. 

Bên cạnh đó, nói về cảm nhận về công việc và chuyện tình duyên của con gái, bà Hòa - mẹ Lý Nhã Kỳ cho biết bà cũng buồn vì con út lúc nào cũng gần mẹ nhưng sau này thấy con gái làm hăng say quá rồi cảm thấy viên mãn với những việc mình đã làm thì bà cứ để Kỳ làm theo ý thích của con, bà tâm sự: “Kỳ giống ba, không thể hiện ra bằng lời nói, nhưng thấy mẹ đến tuổi này rồi, thích đi chùa, thích yên tĩnh liền xây một biệt phủ như vậy". 

Lý Nhã Kỳ cùng mẹ - bà Lê Thị Hòa. 

Theo MC Ngọc Lan, với một người phụ nữ dường như đã có tất cả như Lý Nhã Kỳ thì rất khó để chọn được người chồng lý tưởng, nữ diễn viên “Kiều nữ và đại gia” tiết lộ tại tiêu chuẩn chọn bạn đời của cô đã thoáng hơn rất nhiều. Mặc dù trước kia đã từng có người yêu nhưng cô tự nhận sự đổ vỡ là do mình: “Tôi yêu anh ấy nhưng không dám đánh đổi sự nghiệp để chọn gia đình. Anh ấy tìm bến đỗ bình yên khác là đúng đắn thôi. Anh ấy ví tôi như núi lửa, ngấm ngầm nhưng khi phun sẽ thiêu cháy mọi thứ. Tôi không tạo cảm giác an toàn cho anh. Vì vậy, nếu tôi có kết hôn với người đàn ông bình thường, mong mọi người đừng quá bất ngờ", Lý Nhã Kỳ bộc bạch. 

Nữ diễn viên sinh năm 1982 đã có nhiều chia sẻ về sự nghiệp và cuộc sống cùng MC Ngọc Lan. 

Trong khoảng thời gian dùng bữa cơm gia đình cuối chương trình, người đẹp cho biết cuộc sống hiện tại của mình đã là vô cùng viên mãn và mục đích sống của cô để bù cho những ngày tháng thiếu thốn trong tuổi thơ và dành cho gia đình, cô nói: “Tôi sẽ sống bù lại tuổi thơ của mình vì ngày xưa toàn đứng trước cửa nhà hàng xóm để nhìn và thèm một bữa ăn gia đình, người ta có thịt có sườn còn mình chưa có bữa ăn có nhiều thịt như vậy. Bây giờ tôi cũng hay lấy  đạp chạy một vòng vì ngày xưa đi bộ chứ không có điều kiện đi xe đạp. Tôi cảm thấy bản thân mình có thể tự tiết ra hóc môn hạnh phúc, thậm chí ăn chanh còn thấy ngọt."