Lốc cuốn thuyền ra xa bờ, một ngư dân tử vong

3 tiếng sau khi bị lốc đánh ra ngoài khơi, thuyền của ông Vấn chết máy dạt vào bờ, ông bất tỉnh.

Ông Lê Xuân Tùng, Trưởng công an xã Kỳ Phú (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 3h ngày 13/5, ông Nguyễn Phỏng Vấn (58 tuổi, thôn Phú Lợi) câu mực trên chiếc thuyền cách bờ khoảng 200 m thì bị một cơn lốc lớn đánh đứt neo, cuốn ra xa.

Con trai của ông Vấn ở gần đó nhảy xuống biển tìm cách tiếp cận thuyền cứu bố song bất thành do trời tối, sóng lớn. Thuyền của ông Vấn lại bị chết máy.

Theo ông Tùng, khoảng vài chục phút sau, ông Vấn gọi điện vào thông báo rằng thuyền đã nổ được máy, chờ lúc trời sáng sẽ đưa vào lạch để cập bờ. Tuy nhiên, đến khoảng 6h, thuyền bị sóng đánh dạt vào bờ biển xã Kỳ Ninh, ông Vấn được người dân phát hiện bất tỉnh trên khoang.

"Khoảng 50 phút sau khi được đưa vào bệnh viện, ông Vấn đã tử vong. Nạn nhân là một thương binh, tuổi đã lớn. Nguyên nhân ban đầu có thể do kiệt sức khi lênh đênh trên biển nhiều tiếng", ông Tùng nói và cho hay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền huyện Kỳ Anh đã đến động viên, chia sẻ mất mát với gia đình ngư dân.

Theo Theo VnExpress