Liều mình đứng bên miệng núi lửa đang phun chụp ảnh

Hai người bạn phải chịu đựng sức nóng khủng khiếp của tro tàn và nham thạch ở nhiệt độ hơn ngàn độ C để chụp những bức ảnh để đời.
Với niềm đam mê núi lửa mãnh liệt, Eric Leifer và Tyler Gee đánh cược mạng sống khi đứng chụp ảnh cách miệng núi lửa đang hoạt động chỉ vài mét ở Kilauea's Eastern Flanks, công viên núi lửa quốc gia Hawaii.

Eric và Tyler phải chịu đựng sức nóng khủng khiếp của tro tàn và nham thạch để chụp những bức ảnh đáng nhớ.

Nhiệt độ của nham thạch và tro lên tới 1.093 độ C.

Núi lửa đang ngùn ngụt hoạt động.

 Cảnh tượng núi lửa đã biến bầu trời đêm trong veo thành bức tranh màu sắc rực rỡ như kính vạn hoa.

Những bức ảnh ngoạn mục này được Eric chụp. Eric sống ở Hilo, Hawaii, làm nghề điều phối tour du lịch tham quan núi lửa.

Eric chia sẻ: “Thật là khó để miêu tả cảm giác đứng gần núi lửa.Thế giới đang được kiến tạo ngay trước mũi chân. Những đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi chính là những đêm tôi ngắm nhìn núi lửa”.

Những vệt sao rạng rỡ bên trên “cửa miệng địa ngục”

Hai người bạn đã có những bức ảnh tuyệt vời.

Theo Theo Zing