Trưa 25/9, các thành viên đội văn nghệ Hoa Lửa (thuộc Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Đoàn Thanh niên Trung ương Cục miền Nam) trong bộ đồ bà ba, thắt khăn rằn đến viếng người anh hùng mà họ vinh hạnh gặp gỡ, trò chuyện ngày nào. Chính bộ đồng phục này, các cô đã vận và biểu diễn văn nghệ trong ngày ông Bảy về dự buổi họp mặt cán bộ tuyên huấn ở Long An hơn một năm trước.
Bà Tiêu Hải Vân – Đội trưởng đội văn nghệ Hoa Lửa - xúc động chia sẻ trong sổ tang: Chú Bảy ơi, mới tháng 8 năm ngoái chú cháu mình quây quần bên nhau, cụng ly chúc mừng những câu chuyện thời trai trẻ oai hùng mà chú đã kể. Chú cùng chúng cháu hát những bài hát cách mạng thật oai hùng, thật vui vẻ, thật ấm tình đồng đội. Vậy mà hôm nay chú đã bỏ chúng cháu ra đi mãi mãi.
“Đội văn nghệ Hoa Lửa chúng cháu sẽ khắc ghi mãi mãi trong lòng hình ảnh của một người anh hùng phi công huyền thoại, một nhân cách lớn, một đồng chí, một người chú kính mến. Hãy an nghỉ chú nhé”, bà Tiêu Hải Vân chia sẻ, đặt kèm bức ảnh trang bìa cả đội chụp cùng người anh hùng Nguyễn Văn Bảy, đăng trên báo Long An hồi tháng 8/2018.
Thượng tướng Võ Văn Tuấn cũng chia sẻ trong sổ tang: “Cháu được như ngày nay, chú là một trong những nguồn động lực lớn nhất! Chú hãy yên nghỉ và phù hộ cho cô và gia đình cùng đồng đội mọi điều may mắn và tốt đẹp. Mãi mãi không bao giờ quên chú. Cháu của chú: Võ Văn Tuấn”.
Chia sẻ trong sổ tang, "người con gái của đồng đội" Võ Thị Xuân Hà thương nhớ chú Bảy: "Thương tiếc người chú thân thương, bạn chiến đấu cùng đơn vị với ba con là ông Võ Thanh Xuân. Con thật sự may mắn đã tiếp nối sinh hoạt Câu lạc bộ Không quân phía Nam của ba và được gặp chú, người con miền Nam thành đồng anh hùng...".