Kỳ lạ cuộc sống tại ngôi làng chỉ có 2 người

TPO - Thôn Đà Hạng thuộc huyện Hoành Sơn, tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc nhiều năm nay chỉ có hai người dân là ông Vương Minh Hậu và bà Cao Sinh Hoa sinh sống. Hai ông bà tự do canh tác trên 500 mẫu đất trồng.
Cận cảnh vợ chồng ông Vương Minh Hậu gieo trồng trên núi

Theo Sina, ngôi làng nằm ở vùng núi xa xôi trên cao nguyên Hoàng Thổ, khí hậu khắc nghiệt, mọi việc đều phải phụ thuộc vào thời tiết nên từ những năm 1990, người dân nơi này dần bỏ đi nơi khác tìm đường sống, chỉ còn lại vợ chồng ông Hậu, bà Hoa (hơn 50 tuổi).

Ông Vương Minh Hậu cho biết, điều kiện trong thành phố tốt hơn ở đây, nhưng không thể chăn nuôi gia súc, ngoài ra ông cũng không còn sức làm thuê kiếm tiền nên ở lại quê hương cho đến hết đời. Vợ ông tuy không thích cuộc sống cô đơn trong núi, nhưng vẫn ở lại vì người bạn già.

Đôi vợ chồng già và bữa cơm trưa

Vợ chồng ông Vương Minh Hậu sống trong một căn nhà nhỏ, trồng khoai tây, gạo, đậu xanh và chăn nuôi dê, gà, lừa trên 50 mẫu đất, thu về 30.000 – 40.000 tệ mỗi năm (khoảng 100 – 140 triệu VNĐ).

Ông Vương Minh Hậu cùng bà Cao Sinh Hoa ngồi trước sân, đón ánh nắng mặt trời.

Do đường núi gập ghềnh nên ông Vương Minh Hậu phải đi bộ một đoạn trước khi lên xe máy sang thôn lân cận.

Ông Hậu với khung cảnh chuẩn bị cỏ cho dê ăn quen thuộc mỗi ngày

Bà Cao Sinh Hoa cho gà ăn thóc.