Kì lạ cô gái bị dị ứng với mồ hôi và nước mắt của chính mình

TPO - Một cô gái ở Florida (Mỹ) lầm lũi trong nhà suốt 3 năm trời vì căn bệnh lạ khiến làn da “biến dạng” mỗi khi tiếp xúc với mồ hôi và nước mắt.
Julie Reid trước và sau khi mắc bệnh lạ.

Cho đến ba năm trước, Julie Reid (28 tuổi) có một cuộc sống trọn vẹn với công việc tại phòng tập thể hình và dạy khiêu vũ ở TP. Clearwater, bang Florida. Tuy nhiên, căn bệnh lạ đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc đời cô.

Julie Reid kể trên trang web cá nhân, một ngày, cô cảm thấy ngứa rát toàn thân và da xuất hiện mẩn đỏ. Ban đầu cô nghĩ bị phát ban nên xử lý bằng cách tắm rửa nhưng không hề thuyên giảm.

Cô đến gặp bác sĩ và được chẩn đoán mắc chứng mề đay cholinergic, loại bệnh về da hiếm gặp do rối loạn hệ thống miễn dịch, khiến da nổi mề đay mỗi khi căng thẳng cảm xúc, nhiệt hoặc luyện tập thể dục.

Làn da của Reid trở nên vô cùng nhảy cảm, chỉ cần tiếp xúc với mồ hôi và nước mắt sẽ bị ngứa, nổi mẩn đỏ. Cô phải chịu đựng chứng mệnh ngày một trở nặng bởi vẫn chưa có phương pháp chữa trị.

Vì căn bệnh quái ác, Julie Reid từ bỏ công việc. Thậm chí, cô không thể ra ngoài vì nhiệt độ cũng gây tổn hại đến cơ thể. Reid chỉ biết khóc và dùng đồ ăn để tự an ủi. Suốt ba năm làm lũi trong nhà, cô tăng hơn 100 pound (khoảng 45 kg).

“Tôi từng rất xinh đẹp, bây giờ, trông tôi như quái vật. Nó phá hủy cuộc đời tôi. Tôi trắng tay, không bạn bè, không tài sản, không gia đình ở đây”, Reid tâm sự.

Được biết, Reid bán hết những món đồ giá trị trong căn hộ để chi trả cho những lần tìm đến bác sĩ. Không có việc làm, cô không được nhận bảo hiểm sức khỏe.

Túng quẫn, cựu huấn luyện viên thể hình gửi câu chuyện của cô lên kênh truyền hình ABC (Mỹ) với hy vọng nhận được sự giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm. Hiện, cô đang quản lý trang web cá nhân và kêu gọi quyên góp để trả hóa đơn y tế.

Theo Theo ABC News